
Xuân Son lạc lõng trong trận thua của Nam Định trước Selangor - Ảnh: CLB NAM ĐỊNH
Dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bao gồm cả việc cất Nguyễn Xuân Son ở trận gần nhất tại V-League nhằm dưỡng sức cho cầu thủ này, CLB Nam Định vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước Selangor.
Với đội hình gồm 7 ngoại binh (khác nhiều so với lực lượng đá V-League), đội bóng thành Nam bế tắc trong ý tưởng triển khai thế trận. Họ còn bị đội chủ nhà dồn ép trong hiệp đầu.
Phút 37, Quentin Cheng băng xuống căng ngang vào trong cho Chrigor Moraes dứt điểm tung lưới thủ môn Caique Santos, đưa Selangor vươn lên dẫn 1-0.
Trên hàng công, Xuân Son gần như đơn độc. Liên tục chạy chỗ trong tình trạng đói bóng, tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ còn cách nỗ lực đột phá cá nhân khi có cơ hội.
Đang không có thế trận tốt, CLB Nam Định bất ngờ có bàn thắng khi Selangor phòng ngự lơ là những phút cuối hiệp một.
Phút 45, Percy Tau rê bóng loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi tung ra đường chuyền căng cho Văn Vĩ đệm cận thành, san bằng tỉ số 1-1.
Niềm vui của CLB Nam Định ngắn chẳng tày gang, khi Selangor tái lập ưu thế ở đầu hiệp hai. Phút 59, Quentin Cheng tạt bóng cho Chrigor Moraes dứt điểm tung lưới đội khách, nâng tỉ số lên 2-1.
Đại diện Việt Nam dù nỗ lực nhưng vẫn không cải thiện được thế trận trong thời gian còn lại. Các học trò HLV Vũ Hồng Việt thiếu gắn kết và chính xác trong các pha phối hợp, nên hiếm khi tiếp cận được vòng cấm và tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Selangor.
Những phút cuối trận, CLB Nam Định có 2 cơ hội mười mươi nhưng các cầu thủ bỏ lỡ. Phút 89, hậu vệ Selangor phá bóng lỗi, Trần Văn Đạt có bóng nhưng sút lên trời. Tới phút 90+4, Nguyễn Tuấn Anh đánh đầu kỹ thuật nhưng bị thủ môn chủ nhà cản phá.
Chung cuộc, Nam Định thua Selangor 1-2. Đây chưa phải dấu chấm hết cho đội bóng thành Nam, khi đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt sẽ có cơ hội sửa sai ở bán kết lượt về diễn ra sau đây một tuần trên sân nhà Thiên Trường.
