Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_ae3b6396d1f18afdf435df6160d153bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Bộ trưởng Y tế Mỹ dùng tay không bắt rắn - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Bộ trưởng Y tế Mỹ dùng tay không bắt rắn

54 minutes ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Thứ tư, 27/5/2026, 11:58 (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. bị cắn khi dùng tay không bắt hai con rắn tại nhà một người bạn, bất chấp sự can ngăn của vợ.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Kennedy Jr. ngày 26/5 đăng lên X video ông bắt hai con rắn tại nhà của bác sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid.

Trong video, ông Kennedy Jr. tiếp cận hai con rắn màu đen đang bò trong góc sân rồi dùng tay không chụp lấy chúng, trước vẻ hoảng hốt của vợ ông, bà Cheryl Hines.

"Này anh, này anh! Tại sao phải làm vậy chứ? Tại sao?", bà Hines nói.

Ông Kennedy Jr. bị vợ mắng vì tay không bắt rắn

Ông Kennedy Jr. tay không bắt rắn. Video: X/Robert F. Kennedy Jr

Khi ông Kennedy Jr. giơ hai con rắn lên trước camera, một con đã cắn trúng tay ông. Trong lúc bà Hines lo rằng đó là rắn độc, ông Kennedy Jr. bật cười, gạt đi nỗi lo của vợ trong lúc hai con vật vẫn tiếp tục vùng vẫy trong tay ông.

"Anh ơi, làm ơn thả chúng ra đi! Bobby, làm ơn!", bà Hines nói khi ông Kennedy Jr. rủ bác sĩ Oz chụp ảnh với hai con rắn. Bộ trưởng Y tế Mỹ sau đó đăng video bắt rắn lên X, cho biết đây là một cặp rắn racer đen.

 USA Today

Rắn racer đen ở đông nam Mỹ. Ảnh: USA Today

Đây là loài rắn không có nọc độc, sống phổ biến ở miền đông nam Mỹ. Cái tên "racer" (tay đua) bắt nguồn từ đặc điểm di chuyển nhanh, thường bỏ chạy của chúng khi con người tiếp cận.

Vết cắn của rắn racer đen có thể gây khó chịu nhưng không nguy hiểm. Nguy cơ bị loài này cắn khá thấp, trừ khi con người cố tình bắt chúng bằng tay không. "Rắn racer Bắc Mỹ không gây nguy hiểm cho người hay vật nuôi, nhưng chúng sẵn sàng cắn để tự vệ", Bảo tàng Florida cho biết.

Robert F. Kennedy Jr. từng nhiều lần gây chú ý vì thói quen nhặt xác động vật ven đường và các "thí nghiệm" sinh học tại nhà. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông từng nói tủ đông nhà mình đầy xác động vật.

Đáng chú ý nhất là vụ ông Kennedy Jr. cắt đầu một con cá voi chết dạt bờ trong kỳ nghỉ gia đình ở Massachusetts, rồi buộc lên nóc xe chở về New York. Một cuốn tiểu sử gần đây còn nhắc lại ghi chép năm 2001 trong nhật ký riêng của Kennedy Jr., trong đó ông kể việc dừng xe để cắt lấy bộ phận sinh dục của một con gấu mèo chết ven đường với mục đích "nghiên cứu".

Đức Trung (Theo USA Today, Hill, Washington Post)

Read Entire Article