Vợ cũ của chồng khiến chúng tôi 'sống dở chết dở'

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Anh đã đánh đổi gần như tất cả để rời khỏi cuộc hôn nhân này, còn tôi đánh đổi tuổi trẻ, công việc và sự bình yên để bên anh.

Tôi 27 tuổi, từng du học, làm quản lý cho một nhà hàng ở TP HCM. Anh thỉnh thoảng ghé dùng bữa và qua một vài người bạn chung, chúng tôi dần biết nhau. Anh 40 tuổi, tính tình điềm đạm, lịch thiệp, dáng người cao lớn nhưng gương mặt khá khắc khổ. Ban đầu, chúng tôi chỉ coi nhau như những người bạn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yêu anh, càng không nghĩ mối quan hệ này lại đưa cuộc đời tôi sang một hướng hoàn toàn khác. Tôi từng có khá nhiều người theo đuổi; công việc thuận lợi, ngoại hình ổn, tuổi còn trẻ nên chuyện đàn ông chủ động làm quen không phải điều xa lạ. Khi ấy tôi gần như chỉ biết đến công việc. Tôi thích cảm giác tự mình gây dựng sự nghiệp và chưa có ý định lập gia đình.

Minh họa AI

Minh họa AI

Qua những lần trò chuyện, tôi biết anh từng kết hôn với một phụ nữ quê ở miền Tây. Hai người có một cô con gái, cùng gây dựng một công ty và từng có cuộc sống khá ổn định. Tuy nhiên, họ đã ly thân gần hai năm, nguyên nhân là vợ anh có người khác. Chị ấy quen bạn trai mới hơn một năm và mối quan hệ đó bị anh phát hiện. Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành, anh chủ động đề nghị ly thân. Vì con gái còn nhỏ, lại có công ty chung nên hai người vẫn phải ở cùng một căn nhà. Căn nhà đó vừa là nơi sinh hoạt vừa được sử dụng làm văn phòng nên họ gần như không thể cắt đứt hoàn toàn với nhau. Tôi mới đến đó vài lần nên không hiểu hết những gì anh phải chịu đựng. Anh đau nhất là đã đặt niềm tin sai chỗ vào vợ.

Anh quyết định rời công ty, để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con chị. Gần 12 năm gây dựng sự nghiệp, anh chưa bao giờ tính toán tiền bạc với vợ. Anh tin chị nên mọi khoản thu chi đều để chị quản lý. Đến lúc ra đi, anh gần như chẳng mang theo gì ngoài ít đồ cá nhân. Tiền bạc để bắt đầu lại cuộc sống của anh chủ yếu là khoản thừa kế từ cha mẹ. Một người đàn ông 40 tuổi, sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, cuối cùng sẽ phải bắt đầu lại gần như từ con số không.

Hơn một năm sau đó, chúng tôi quyết định sống chung khi anh bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Những tưởng từ đây mọi chuyện sẽ dần ổn thỏa, nhưng đó lại là lúc cuộc sống của tôi bước vào những tháng ngày đáng sợ nhất. Khi biết tôi và anh sống cùng nhau, chị tìm mọi cách gây sức ép. Chị báo công an, nói rằng chồng bỏ vợ con để đi theo người phụ nữ khác. Về pháp lý, lúc đó anh vẫn là người có gia đình nên cuộc sống của chúng tôi luôn trong trạng thái bất an. Có những đêm gần sáng, tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình. Tôi nhiều lần phải né tránh, không dám xuất hiện trước mặt người ngoài vì sợ bị gây khó dễ.

Một thời gian sau, tôi còn có cảm giác mình bị người lạ theo dõi, đi làm cũng thấy có người đứng từ xa quan sát, về nhà lại thấp thỏm nhìn trước ngó sau. Tôi vốn là người mạnh mẽ nhưng sống trong áp lực kéo dài khiến tinh thần suy sụp. Cuối cùng tôi phải xin nghỉ việc một thời gian để ở nhà. Anh thương tôi nên tìm người hỗ trợ, chăm sóc khi tôi mệt. Nhìn người đàn ông mình yêu cũng chật vật với đủ thứ vấn đề, tôi càng không nỡ bỏ anh. Chuyện chưa dừng ở đó. Vợ anh liên tục gửi email, gọi điện đến công ty cũ, nói xấu anh với đồng nghiệp và cấp trên. Có ngày anh nhận hàng chục cuộc gọi, email nối tiếp nhau. Điện thoại cá nhân anh không nghe thì chị gọi vào số bàn công ty. Áp lực quá lớn khiến anh buộc phải nghỉ việc và tìm chỗ làm khác.

Có lần anh đón con gái về chơi theo đúng thỏa thuận với mẹ cháu. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, vợ anh tìm đến nơi chúng tôi ở và làm ầm lên, cho rằng anh đưa con đi mà không được phép. Chị gọi công an với lý do anh "dẫn con bỏ đi theo nhân tình". Cả khu trọ xôn xao, hai người họ cãi nhau gay gắt rồi xảy ra xô xát. May có người xung quanh can ngăn, nếu không tôi không biết chuyện sẽ đi xa đến đâu. Sau lần đó, tôi gần như không dám bước ra ngoài. Những ánh mắt tò mò, lời bàn tán và những câu chuyện bị thêm bớt khiến tôi cảm thấy mình như người có lỗi dù chưa từng phá vỡ gia đình của ai.

Gia đình biết chuyện, nhiều lần khuyên tôi nên chấm dứt mối quan hệ này. Mọi người nói tôi còn trẻ, có công việc tốt, có nhiều cơ hội, không việc gì phải chịu cảnh như vậy vì một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Tôi hiểu tất cả những lời khuyên ấy đều xuất phát từ sự thương tôi, nhưng lúc đó anh gần như chẳng còn ai bên cạnh. Tôi không thể chỉ vì cuộc sống trở nên khó khăn mà quay lưng với người mình yêu. Cuối cùng, anh quyết định đưa tôi đến thành phố khác, bắt đầu lại ở một nơi không ai biết quá khứ của chúng tôi. Cũng trong thời gian ấy, thủ tục ly hôn của anh hoàn tất.

Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ, cùng nhau gây dựng lại cuộc sống. Sau khi ly hôn, anh vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm với con. Anh đều đặn thăm con, chu cấp và cố gắng để con không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại, nhưng khi biết anh vẫn còn một khoản tài sản từ thừa kế của cha mẹ, vợ cũ lại đưa vấn đề cấp dưỡng ra tòa. Chị không muốn nhận khoản tiền hàng tháng mà yêu cầu anh thanh toán một lần cho nhiều năm về sau. Anh phải thuê luật sư, tiếp tục theo đuổi một vụ kiện mà đáng lẽ cả hai đã có thể giải quyết trong hòa bình.

Vợ chồng tôi sau hai năm chung sống vẫn chưa có con, giờ lại vướng chuyện vợ cũ của anh kiện tụng khiến chúng tôi mệt mỏi. Chúng tôi chưa mua được một căn nhà mới vì phần lớn tiền bạc đều phải dành cho trang trải cuộc sống và những vấn đề pháp lý kéo dài. Nếu bất lợi, anh có thể phải bán căn nhà cũ của cha mẹ để giải quyết khoản tiền mà vợ cũ yêu cầu. Trong khi đó, chị vẫn có công việc kinh doanh riêng và cuộc sống ổn định từ lâu. Tôi không muốn phán xét ai đúng ai sai, chuyện hôn nhân của họ có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết. Tôi chỉ biết người đàn ông tôi yêu đã đánh đổi gần như tất cả để rời khỏi cuộc hôn nhân này. Còn tôi đã đánh đổi tuổi trẻ, công việc và sự bình yên để ở bên anh.

Đến giờ, tôi chỉ mong những ngày tháng phía trước bớt sóng gió, để hai người có thể thực sự sống cuộc đời của mình. Chúng tôi chỉ mong một ngày nào đó, những chuyện cũ thực sự nằm lại phía sau và cuộc sống cuối cùng cũng cho chúng tôi một chút bình yên. Mong được các bạn chia sẻ để tôi có thêm động lực vượt qua cuộc sống khó khăn này.

Quyên Nguyễn

Read Entire Article