Trao 116 triệu đồng giúp đỡ nữ sinh cầu “phép màu” cứu mẹ

57 minutes ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Ngày 10.8 vừa qua, PV Thanh Niên đã đến Bệnh viện T.Ư Huế trao 116 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ chị Nguyễn Thị Huệ, nhân vật trong bài viết Xin giúp nữ sinh có tiền chữa bệnh tim cứu mẹ, đăng trên Báo Thanh Niên ngày 28.7.

Chị Huệ (45 tuổi, ở xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) mắc bệnh tim, nhiều lần phải phẫu thuật thay van. Gia đình chỉ có hai mẹ con trong khi kinh tế đã kiệt quệ sau những lần điều trị trước đó. Khi chị nhập viện với chỉ định phẫu thuật lần 3, em Lê Ngọc Bảo Nhi (15 tuổi, vừa học xong lớp 9), một mình chăm mẹ và đi nhiều nơi cầu cứu.

Trao 116 triệu đồng giúp đỡ nữ sinh cầu “phép màu” cứu mẹ- Ảnh 1.

PV Thanh Niên trao số tiền do bạn đọc hỗ trợ cho mẹ con chị Nguyễn Thị Huệ tại Bệnh viện T.Ư Huế

Ảnh: ANH KHANG

Chỉ sau 7 ngày đăng bài, bạn đọc Báo Thanh Niên đã đóng góp (đợt 1) được 116 triệu đồng giúp đỡ mẹ con chị Nguyễn Thị Huệ. Nhận được số tiền, em Bảo Nhi và chị Huệ vô cùng vui mừng. "Cháu xin gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân, bạn đọc Báo Thanh Niên đã giúp đỡ mẹ con cháu trong hoàn cảnh khó khăn này. Có tiền rồi, giờ đây mẹ cháu có thể sẵn sàng cho ca phẫu thuật nếu van tim cơ học tiếp tục có trở ngại", Bảo Nhi xúc động nói. 

Thư cảm ơn

Kính gửi: Các cô, các chú, các bác nhà báo cùng toàn thể mọi người!

Lòng cháu lúc này đang nghẹn ngào và xúc động vô cùng. Cháu là Lê Ngọc Bảo Nhi. Hôm nay, cháu viết những dòng này với tất cả sự xúc động và lòng biết ơn sâu tận đáy lòng gửi đến các cô, chú, bác nhà báo và tất cả mọi người.

Thời gian qua, gia đình cháu đã phải trải qua những giông bão quá lớn, những áp lực bủa vây khiến người làm mẹ như mẹ cháu oằn mình gánh chịu, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Để mẹ có thể hoàn thành ca mổ thứ ba, cũng là ca mổ quan trọng và đầy thử thách phía trước, gia đình cháu đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, lo toan, nhất là gánh nặng chi phí.

Giữa lúc ngặt nghèo và chới với nhất ấy, cháu may mắn gặp được chú Bùi Ngọc Long và được Báo Thanh Niên đăng bài kêu gọi giúp đỡ. Sự chung tay, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các cô, chú, bác nhà báo cùng mọi người chính là chiếc phao cứu sinh vô giá. Nhờ có sự tiếp sức kịp thời ấy mà mẹ con cháu mới có thêm nguồn lực, có thêm điểm tựa vững chắc để bước vào phòng mổ.

Nhìn mẹ trên giường bệnh, nén đau đớn để chuẩn bị cho ca mổ thứ ba, rồi đón nhận sự giúp đỡ của mọi người mà nước mắt mẹ rơi, lòng cháu đau thắt lại nhưng cũng ấm áp vô cùng vì biết rằng gia đình mình không cô đơn.

Ân tình này lớn lao lắm, giúp mẹ con cháu vượt qua hoạn nạn, gia đình cháu không bao giờ quên. Cháu chỉ biết cầu mong các cô, chú, bác nhà báo và tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Mong sao ca mổ thứ ba của mẹ cháu diễn ra thật suôn sẻ, mẹ sớm bình phục để trở về bên con. Cháu xin cúi đầu tri ân và cảm ơn tất cả mọi người bằng sự trân trọng sâu sắc nhất!

Trân trọng,

Lê Ngọc Bảo Nhi

Đợt này, PV Thanh Niên cũng đã trao thêm số tiền 6,2 triệu đồng của anh Phạm Quang Phúc, anh Nguyễn Đại Anh Tuấn (Huế) và thượng tọa Thích Trí Năng (trụ trì chùa Mỹ Thủy, Quảng Trị) giúp mẹ con chị Huệ. 

Read Entire Article