Bà luôn tâm đắc lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Bà răn dạy người con trai duy nhất, cũng là một đảng viên, phải một lòng theo Đảng, không ngừng rèn luyện đạo đức, nói ít, làm nhiều; bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực, góp phần giúp đỡ người yếu thế, vì cộng đồng, gần dân và để dân tin, dân quý.
Cùng con trai, bà âm thầm tham gia các cuộc thi viết, từ đó dùng tiền thưởng để làm thiện nguyện.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cùng kỷ niệm chương giải thưởng cuộc thi "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An"
ẢNH: TGCC
Hạt mầm thiện nguyện nảy nở từ gia đình có truyền thống cách mạng
Trải qua những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và ngày đất nước hòa bình, thống nhất, bà Nguyễn Thị Thu Thủy mang theo nhiều ký ức không thể nào quên. Thuở nhỏ, bà chứng kiến lính Pháp đốt ngôi nhà gia đình đang ở, mẹ bị trói giải đi tù vì cha tham gia Việt Minh.
Năm 1968, một ký ức khác tiếp tục ám ảnh bà. Chị dâu đang mang thai gào khóc, dùng đôi tay trần bới đống gạch đất vỡ nát để tìm chồng và hai người con trai chưa thành niên bị bom Mỹ đánh trúng hầm, vùi lấp và tử nạn. Không lâu sau, mẹ chồng bà - Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ba - đau đớn báo tin con trai đã hy sinh, khi ngày hòa bình, thống nhất đất nước đã cận kề. Bà vừa xoa bụng bầu của con dâu, vừa động viên cố gắng vượt qua mất mát.
Bà sinh con một mình, ở vậy nuôi con trai trưởng thành. Những mất mát do chiến tranh để lại với bà không gì có thể bù đắp. Bà luôn nhớ đến những người từng cưu mang, giúp đỡ mẹ con mình - nay người còn, người mất - và càng về cuối đời càng day dứt vì món nợ ân tình chưa kịp trả.
Năm 2023, từ một lần chia sẻ ý tưởng tiết kiệm điện và sử dụng hệ thống điện mặt trời tại khu nhà trọ, hướng đến việc cung cấp điện miễn phí cho học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động nghèo, câu chuyện của bà được giới thiệu trên Báo Thanh Niên và Dân Trí.
Từ ý tưởng ấy, bà lần lượt đoạt giải nhất cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen” lần thứ nhất do Báo Thanh Niên tổ chức và giải nhì cuộc thi “Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool” do Báo Dân Trí tổ chức (không có giải nhất). Toàn bộ tiền thưởng được bà tiếp tục dành cho ý tưởng đang triển khai, với mong muốn ngày càng có nhiều người yếu thế được hưởng lợi từ việc tiết kiệm điện.
Hai giải thưởng trở thành động lực để bà nghĩ đến việc rủ người con trai duy nhất tiếp tục tham gia các cuộc thi viết. Với bà, đó vừa là cách khai trí, tìm niềm vui ở tuổi già, vừa là cơ hội nếu đoạt giải sẽ có thêm nguồn lực để làm thiện nguyện. Từ đó, hành trình viết và làm việc thiện của hai mẹ con bắt đầu.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thường đọc sách, báo để tìm tư liệu viết bài
ẢNH: TGCC
Kết quả đạt được và ước mơ cho tương lai
Sáng kiến “Nâng cao nhận thức của người thuê trọ về chủ trương giữ gìn môi trường xanh thông qua hoạt động Nhà trọ xanh vì cộng đồng” của bà được giới thiệu trên Báo Tuổi Trẻ ngày 25.10.2024, đồng thời được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang công nhận trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2024”.
Trong năm 2024 và 2025, nhiều giải thưởng lớn nhỏ lần lượt đến với hai mẹ con. Ở cấp địa phương, ý tưởng “Xây dựng Tân An - cửa ngõ về miền Tây thành nơi đáng sống” được HĐND tỉnh Long An trao giải khuyến khích tại cuộc thi “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”. Bài viết Đảng trong trái tim của má cũng đoạt giải ba cuộc thi viết “Đảng trong tôi” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức.
Ở các cuộc thi do báo chí tổ chức, Báo Thanh Niên trao giải khuyến khích cho bài viết 50 năm: Điện đốt đủ đầy trong Cuộc vận động viết về ngành điện lực miền Nam; giải nhì cuộc thi “Công tác xã hội trong trái tim tôi” cho tác phẩm Trao nụ cười nhận lại nhiều điều hạnh phúc. Báo Tuổi Trẻ trao giải nhì cho bài viết Sài Gòn, 30-4 và má tại cuộc thi “Kể chuyện hòa bình”. Đặc biệt, Giải thưởng Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất trao giải khuyến khích cho loạt 3 bài Phật giáo cùng cộng đồng giữ rừng ngập mặn ven biển, đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường.
Đầu năm 2026, Báo Người Lao Động trao giải nhất cho tác phẩm Những sắc màu tết của tôi tại cuộc thi “Tết xanh”.
Trong 3 năm, hai mẹ con nhận tổng cộng 9 giải thưởng với số tiền 70 triệu đồng. Với nhiều người, số tiền ấy có thể không lớn, nhưng với cụ bà tuổi U.90, đó là kết quả của trí lực và sự nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài.
Bà dành toàn bộ tiền thưởng cho công tác thiện nguyện: góp kinh phí làm đường, tạo điều kiện để học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực An toàn khu như Long Định, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) đến trường thuận lợi hơn; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai và đóng góp vào quỹ khuyến học tại địa phương.
Có những thời điểm nhiều bài viết đã gửi dự thi nhưng chưa có kết quả, trong khi quỹ thiện nguyện cạn kiệt, bà vẫn trích tiền tiết kiệm cá nhân, được tích góp từ khoản Nhà nước hỗ trợ người có công, để kịp thời chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 2025, bà đã dành 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Bà mong trời thương cho sức khỏe, trí óc minh mẫn, mắt sáng, tay không run để còn tiếp tục làm thiện nguyện
ẢNH: TGCC
Nhiều bài viết gửi đi không đoạt giải, bà không buồn mà tự nhủ có thể nội dung hoặc cách thể hiện chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Người trẻ có chuyên môn, viết nhanh và chất lượng; còn ở tuổi của mình, bà hiểu mỗi tác phẩm cần nhiều hơn sự cần cù, lòng đam mê và cảm xúc để bù đắp những hạn chế.
Vì thế, bà vẫn kiên trì ngồi vào bàn viết đến tận khuya, tự nghiên cứu, nắn nót chỉnh sửa từng câu chữ, với mong muốn những tác phẩm sau tốt hơn tác phẩm trước. Bà nói chỉ mong trời thương, cho mình sức khỏe, trí óc minh mẫn, mắt sáng, tay không run để tiếp tục gõ phím, viết bài, có thêm tiền làm thiện nguyện, giúp đỡ được nhiều người hơn, cho đến khi không còn có thể viết nữa.
Là một người phụ nữ nông dân miền Tây giản dị, không học hàm, học vị, chức vụ hay chuyên môn về viết lách, bà chỉ có tấm lòng và cách riêng để biến những bài viết thành nguồn lực giúp đỡ cộng đồng. Bà thường nói: trao niềm vui cho người khác cũng là nhận lại nhiều điều hạnh phúc, đồng thời làm tấm gương để con trai noi theo.
Với bà, viết lách và dùng tiền nhuận bút, tiền thưởng để làm thiện nguyện đã trở thành niềm vui của tuổi già. Bà còn dặn con trai rằng sau này khi mình qua đời, nếu có tiền phúng điếu, hãy dành toàn bộ số tiền ấy đóng góp vào các hoạt động từ thiện, xã hội.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn


55 minutes ago
5







