Tuổi học trò: 8 năm luôn hướng về em
Học chung từ lớp 1, nhưng phải đến lớp 4, cả hai mới nhận ra sự hiện diện của đối phương. Cảm nắng cô bạn từ một hội thi kể chuyện, Duy gom hết dũng khí để tìm cách tiếp cận và trò chuyện với Thảo. Trong mắt Duy, Thảo là một cô lớp trưởng chăm chỉ, luôn đạt thành tích cao. Còn đối với Thảo, Duy lúc ấy chỉ đơn thuần là một cậu bạn cùng lớp không hơn không kém…
Cuối cấp, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội ở gần, Duy lân la hỏi han và đặt nguyện vọng chung trường THCS với Thảo. Cũng từ đây, hành trình theo đuổi người trong mộng chính thức bắt đầu. "Cứ mỗi giờ ra chơi hay tan trường, Duy lại lẽo đẽo theo mình, cứ như muốn cho cả thế giới biết là Duy thích mình. Có khi ngồi trong lớp, nhìn ra sân thấy Duy lấp ló sau gốc cây, mình xấu hổ muốn độn thổ", Thảo nhớ lại.
Tự nhận mình là người rụt rè, thường thu mình trước người lạ nhưng Thảo lại là ngoại lệ của Duy. Để được Thảo chú ý, Duy năng nổ tham gia hoạt động trong trường, đăng ký thi Nghi thức Đội. Lên lớp 8, vượt qua áp lực học tập, Duy lấy Thảo làm động lực, quyết tâm đứng nhất lớp để được nhận thưởng chung.

Duy và Thảo trong ngày Thảo tốt nghiệp đại học vào tháng 4.2023
ẢNH: NVCC

Duy (ngoài cùng bên phải) cầu hôn Thảo (thứ hai từ bên trái) vào tháng 3.2026 trong sự chúc phúc của bạn bè
ẢNH: NVCC
Duy kể: "Thảo thi học sinh giỏi môn sinh, mình cũng luyện thi học sinh giỏi môn toán để được vô đội tuyển. Ngặt một nỗi mình theo không nổi, Thảo có giải rồi đỗ vào trường chuyên, mình học trường thường".
Việc khác trường THPT cũng không ngăn được Duy ngừng thích Thảo. Vì học chuyên sinh, trong lớp ít nam, dựng trại với lớp Thảo như một 'cực hình'. May thay, nhờ bạn chung kết nối, Duy lại có cơ hội làm "anh hùng" trong mắt Thảo. Suốt 3 năm THPT, mỗi lần hội trại là mỗi lần Duy có cớ gặp người mình thương.
"Không ai trong trường là không biết Duy thích mình. Mỗi lần Duy lên dựng trại hay mình xuống trường Duy chơi, bạn bè đều nháo nhào trêu chọc", Thảo kể.
Cứ thế, mỗi lần Duy gặp Thảo là mỗi lần xốn xang, con tim loạn nhịp. Dù vậy, Duy vẫn giữ kín lời tỏ tình vì sợ mất đi tình bạn đẹp này. Về sau, cả hai đều có mối tình riêng nhưng có lẽ những rung động đầu đời mãi là ký ức khó quên trong lòng Duy.

Duy và Thảo rạng rỡ trong bộ ảnh cưới tại trường THCS
ẢNH: NVCC
"Em xứng đáng với người tốt hơn, nên anh tốt hơn"
Năm 18 tuổi, Thảo theo học Trường ĐH Tài chính - Marketing, Duy chọn Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) làm nơi gắn bó. Dù đi hai con đường khác nhau, hai người vẫn giữ liên lạc và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống. Sau đó, cả hai đều chia tay mối tình riêng. Tưởng chừng sự rung động đã qua đi nhưng mỗi lần gặp cảm xúc lại trỗi dậy, Duy nhắn tin cho Thảo: "Tui xin phép không thích bà nữa" để chôn giấu cảm xúc của mình.
Cuối năm thứ hai đại học, Thảo về quê tránh dịch Covid-19, Duy ở lại thành phố làm thêm. Bẵng đi 1 năm, đại dịch kết thúc, Duy chở Thảo từ Tây Ninh xuống thành phố tìm trọ để bắt đầu năm học mới.

Không gian lễ ăn hỏi đậm chất miền quê của cặp đôi
ẢNH: NVCC
Thảo bồi hồi: "Bỗng một ngày thức dậy, mình cảm thấy quãng thời gian vừa qua như một thước phim đang cuộn trào tua lại. Mình nhận ra, trong các cột mốc quan trọng của đời mình, dù buồn hay vui, vẫn luôn có một gương mặt xuất hiện ở đó, đi cùng mình qua những năm tháng tuổi trẻ, đó chính là Duy". Như một khoảnh khắc định mệnh, Thảo quyết tâm theo đuổi lại Duy, nhưng chưa kịp làm gì Duy đã đổ, họ chính thức trở thành người yêu.
Nói về lý do dành trọn tình cảm cho Thảo, Duy kể: "Từ nhỏ đến lớn, mình luôn ngưỡng mộ Thảo vì Thảo xinh đẹp, học giỏi, lễ phép và không dễ để bụng. Từ sự ngưỡng mộ đó, thay vì tự ti, mình lấy Thảo làm tấm gương để phấn đấu ngày một tốt hơn". Mình luôn nghĩ, Thảo xứng đáng với người tốt hơn, nên mình sẽ trở nên tốt hơn, Duy nói.
Còn trong mắt Thảo, Duy là một người đàn ông ấm áp: "Giống ba của mình, Duy có thể sửa xe, sửa bóng đèn, nấu ăn, có thể làm tất cả mọi thứ... Duy còn rất kiên nhẫn, mình có thể lớn tiếng với anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn hay làm tổn hại đến mình", Thảo bày tỏ.
Thầm cảm ơn vì chọn đúng người…
Yêu nhau 4 năm, việc hiểu rõ khuyết điểm của đối phương không hề trở thành thử thách trong tình yêu của hai người. Ngược lại, Thảo và Duy càng trân quý nhau hơn vì nhận ra mỗi người đã thay đổi rất nhiều để thông cảm cho nhau và phù hợp với nhau.
"Mỗi lần có vấn đề, tụi mình sẽ giải quyết dứt điểm bằng cách nói chuyện nhiều để hiểu nhau hơn, chứ không để nó cứ qua đi. Vì nếu cho qua mà không giải quyết thì thế nào sau này cũng sẽ để lại trong lòng nhau những nút thắt", Duy tâm sự.
Nói về hôn nhân, Thảo tự nhận mình không phải là một người phụ nữ đảm đang, biết vun vén tốt cho gia đình. Về phía Duy, anh cũng không đặt nặng chuyện 'người phụ nữ của gia đình' bởi một khi cưới nhau về, tổ ấm là của chung, việc xây dựng gia đình là của hai người, không riêng gì người phụ nữ.

Cặp đôi tình tứ trong trang phục cưới và chiếc xe đậm chất xưa
ẢNH: NVCC
Sự chân thành và tôn trọng của Duy khiến Thảo xúc động: "Trải qua nhiều mối tình mới biết đây là người trân trọng mình nhất, vì người thương mình sẽ làm hết tất cả vì mình".
Thảo cũng nhớ lại: "Trong một lần đi thi về, vì mình đòi ăn kem, anh và mình đi mua sau đó đã bị lấy cắp chiếc xe anh vừa được tặng mới chỉ một năm. Hai đứa lội bộ qua công an phường để trình báo, dọc đường anh chỉ quan tâm, hỏi mình có mỏi chân không chứ không một lời oán thán về chiếc xe vừa bị lấy cắp. Lúc đó, mình thầm cảm ơn vì đã chọn đúng người…"
Bên cạnh đó, sự chu đáo và yêu thương mà Duy dành cho gia đình hai bên cũng là lý do giúp Thảo hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của cả hai. "Anh luôn yêu thương và tôn trọng gia đình mình cũng như luôn đối xử nhẹ nhàng những người xung quanh. Nếu một người đối xử tốt với mọi người, chắc chắn sẽ không tệ bạc với gia đình người họ yêu", Thảo bày tỏ.
"Anh ơi, có khi nào anh chán em không?" luôn là câu Thảo hỏi Duy nhiều nhất. Đáp lời người yêu, Duy từ tốn: "Anh luôn nhìn em ở những khoảnh khắc em đơn giản nhất, chân thật nhất, nên dù có ở bộ dạng nào, anh vẫn sẽ thích em".
Cặp đôi Ngọc Thảo và Hoàng Duy đã tổ chức lễ đính hôn vào ngày 25.7 vừa qua trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè. Ngày trọng đại nhất của cả hai dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 năm nay, khép lại hành trình 20 năm quen biết, mở ra một chương mới đầy hạnh phúc sau những ngô nghê của tuổi học trò.

57 minutes ago
5







