
Tổng thống Trump ký sắc lệnh bên trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 5-5, nhằm khôi phục giải thưởng "Kiểm tra Thể lực Tổng thống", một chương trình dành cho học sinh từng được tổ chức dưới thời Tổng thống Barack Obama - Ảnh: REUTERS
Ông Trump là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức khi trở lại nắm quyền hồi năm ngoái. Ông sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới.
"Tôi tập nhiều lắm, kiểu… mỗi ngày khoảng 1 phút, tối đa thôi, nếu may mắn!" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trước khi ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 5-5, theo Hãng tin AFP.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đùa về việc mình ít tập thể dục cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. Ông Robert F. Kennedy Jr cũng có mặt tại sự kiện, kể lại câu chuyện cha mình, Robert F. Kennedy, từng đi bộ đường dài 50 dặm (80 km).
Ông Kennedy Jr. nói rằng với một người đam mê golf như Tổng thống Trump, việc làm điều tương tự sẽ là "chuyện nhỏ", bởi "ông ấy đi bộ tới 9 dặm (14km) trong ngày trên sân golf vào mỗi cuối tuần".
"Đó là khi tôi không dùng xe trên sân golf" - ông Trump chen vào.

Tổng thống Trump thực hiện cú đánh bóng ngắn trong khi tay golf người Mỹ Bryson DeChambeau (phải), tay golf người Nam Phi Gary Player (giữa) và các học sinh theo dõi ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ký sắc lệnh khôi phục giải thưởng "Kiểm tra Thể lực Tổng thống" ngày 5-5 - Ảnh: AFP
Hai tay golf Gary Player và Bryson DeChambeau cũng có mặt cùng ông Trump trong lễ ký sắc lệnh khôi phục giải thưởng "Kiểm tra Thể lực Tổng thống" (Presidential Fitness Test) dành cho các trường học.
Một số học sinh cũng đứng cạnh ông Trump. Tổng thống Mỹ vỗ nhẹ vào tay một học sinh và hỏi cậu bé có phải là "người khỏe mạnh" không, cậu trả lời "Đúng vậy, thưa ngài!".
"Cậu nghĩ cậu có thể đấu với tôi không?" - ông Trump hỏi tiếp, rồi cười và nói thêm: "Tôi nghĩ là cậu làm được đấy".
Tổng thống Trump thường thích so sánh thể lực của mình với người tiền nhiệm thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Biden đã rút khỏi cuộc đua tổng thống hồi năm 2024 do lo ngại về tuổi tác.
Tuy vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc, vẫn có những đồn đoán xoay quanh sức khỏe của ông Trump, đặc biệt là vết bầm trên tay, tình trạng sưng ở chân và một số lần ông dường như ngủ gật nơi công cộng.
Nhà Trắng giải thích tình trạng sưng chân của ông là do vấn đề về tĩnh mạch, còn vết bầm là do việc sử dụng aspirin thường xuyên.
