Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_a0bfaa08227119c9f892e17eed3cb20e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Ngọc Trinh tự nhận trưởng thành hơn sau án treo, ước một lần xấu xí trong đời - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Ngọc Trinh tự nhận trưởng thành hơn sau án treo, ước một lần xấu xí trong đời

49 minutes ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Ngọc Trinh - Ảnh 1.

Ngọc Trinh lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị - Ảnh: LAN HƯƠNG

Ngọc Trinh vừa trở lại với phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ, đánh dấu lần đầu tiên người đẹp thử sức với dòng phim kinh dị. 

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Thanh, một bác sĩ có ngoại hình rất đẹp. Để có tiền cứu người yêu hôn mê, cô chấp nhận làm việc tại một thẩm mỹ viện hẻo lánh. Từ đây, hàng loạt sự kiện ma quái liên tục xuất hiện, kéo Thanh vào cơn ác mộng kinh hoàng

"Tôi không muốn nhắc lại ồn ào cũ"

Thẩm mỹ viện âm phủ là màn tái xuất của Ngọc Trinh sau Chị dâu - phim điện ảnh trăm tỉ hồi đầu 2025. Đây cũng là phim thứ 2 mà cô tham gia sau khi vướng lao lý cách đây hơn 2 năm.

Ngọc Trinh tâm sự rằng mình đã lường trước sau khi ra mắt phim mới sẽ bị hỏi về câu chuyện này rất nhiều. Tuy nhiên cô hạn chế nhắc lại ồn ào cũ vì cô quan niệm "chuyện đã qua thì để nó qua luôn".

Ngọc Trinh - Ảnh 2.

Ngọc Trinh cho rằng sự ủng hộ, yêu thương của khán giả giúp cô vượt qua mặc cảm - Ảnh: LAN HƯƠNG

"Không phải là tôi không muốn nhắc lại hay không dám nhớ lại, mà là những điều đó tôi chỉ giữ cho riêng mình. Tôi không muốn lấy câu chuyện đó ra để mọi người nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình ở một vai trò mới, qua những sản phẩm mới mà tôi đang cố gắng cống hiến cho nghệ thuật" - Ngọc Trinh cho biết.

Tuy nhiên cô cũng thừa nhận mình từng trải qua giai đoạn khó khăn, tự ti, mặc cảm, sợ xuất hiện trước truyền thông, không dám gặp ai vì lo rằng người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi  những "vết xước" của mình. Nữ diễn viên cho rằng không phải riêng cô mà ai trải qua biến cố lớn cũng sẽ có cảm giác như vậy. 

Theo cô, Chị dâu là bước đệm quan trọng để cô lấy lại tự tin, đồng thời cũng là cột mốc có được Ngọc Trinh như bây giờ. Bởi lẽ, khi được đón nhận, được yêu thương, được mọi người dang tay chào đón thì những mặc cảm, tự ti dần dần sẽ không còn nữa.

Ngọc Trinh - Ảnh 3.

Ngọc Trinh tại buổi họp báo công chiếu phim Thẩm mỹ viện âm phủ - Ảnh: ĐPCC

Sau ồn ào, Ngọc Trinh đánh giá điểm thay đổi lớn nhất ở bản thân là nhìn nhận mọi thứ lạc quan hơn. Cô không còn quan tâm những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến cảm xúc mà chỉ tập trung vào công việc. 

"Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào công việc đó là làm sao để làm tốt, để vui và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm.

Còn những bình luận hay phán xét tiêu cực từ bên ngoài thì không còn ảnh hưởng nhiều đến tôi nữa. Có thể nói là tôi đã học được cách không quan tâm đến những điều không thật sự quan trọng với mình" - nữ diễn viên nói với Tuổi Trẻ Online

Ngọc Trinh ước được xấu xí thử một lần

Vốn là người đẹp có độ nổi tiếng tỉ lệ thuận với tai tiếng, Ngọc Trinh nhiều năm qua luôn là cái tên thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Điều này mang đến cho cô nhiều cơ hộ từ thời trang, quảng cáo đến các hoạt động giải trí.

Trước câu hỏi liệu việc được mời đóng phim có phải đến từ sức hút tên tuổi của mình, Ngọc Trinh cho biết cô xem đó là một điều may mắn trong nghề. Nữ diễn viên xem đây là lợi thế và động lực để tiếp tục cố gắng trong công việc. 

Ngọc Trinh - Ảnh 4.

Tạo hình của Ngọc Trinh trong phim mới - Ảnh: ĐPCC

"Nếu bỏ đi danh xưng hay hình ảnh tạo nên sức hút của tôi trước đây thì tôi nghĩ với những gì mình đã cố gắng trong nhiều năm qua, tôi vẫn sẽ có cơ hội này. 

Tôi giữ được tên tuổi đến hôm nay không chỉ nhờ vẻ ngoài, mà còn nhờ sự nỗ lực và tính cách của bản thân. Vì nếu chỉ nói về ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ thì ngoài kia có rất nhiều. Nên để tên tuổi tôi tồn tại lâu dài như vậy thì phải có nhiều yếu tố khác nữa" - cô tự tin nói.

Ngọc Trinh thừa nhận Thanh trong Thẩm mỹ viện âm phủ khác xa cô ngoài đời. 

Do đó người đẹp cảm thấy đây là vai diễn khó, đòi hỏi nhiều sự tập trung và khả năng nhập tâm vào tâm lý nhân vật. Song đây cũng là điểm thu hút, thôi thúc cô nhận kịch bản.

Trong tương lai, Ngọc Trinh bày tỏ mong muốn thử sức với dạng vai kém sắc hơn. Cô sẵn sàng cắt tóc ngắn, nhuộm da nâu, tăng cân hoặc giảm cân để mình xấu hơn, miễn là phù hợp với nhân vật.

Ngọc Trinh - Ảnh 5.

Ngọc Trinh muốn đóng vai kém sắc hơn, sẵn sàng mất hình tượng nếu phim yêu cầu - Ảnh: ĐPCC

"Tôi cảm thấy trong Thẩm mỹ viện âm phủ, Thanh không rạng rỡ như những vai trước nhưng gương mặt vẫn còn đẹp lắm. Ngoài đời tôi rất chú trọng nhan sắc nhưng khi vào phim, tôi luôn sẵn sàng thay đổi để phù hợp với nhân vật.

Vì điều quan trọng nhất là làm sao để khán giả tin mình chính là nhân vật trong phim. Nếu để đạt được điều đó mà mình phải đánh đổi ngoại hình thì tôi chấp nhận. Không phải riêng tôi, hầu hết những ai thật sự yêu nghề diễn viên đều mong muốn như vậy. Không ai đam mê diễn xuất mà lại không muốn thay đổi bản thân vì vai diễn" - cô lý giải.

Read Entire Article