Quảng Cáo
0943778078
Em mong anh tử tế, thiện lành, không hút thuốc, không có tệ nạn, có trách nhiệm, cảm thấy quan tâm chăm sóc vợ con là hạnh phúc.
Em từng có chục năm làm giảng viên một trường Cao đẳng ở TP HCM, vì mong muốn có môi trường sống tốt hơn nên đã chuyển về Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Em từng có khoảng thời gian mà mọi biến cố từ gia đình, sự nghiệp... đều dồn vào cùng một lúc, khiến em kiệt sức nhưng vẫn luôn tự mình cố gắng sắp xếp mọi thứ mà không để gia đình phiền lòng. Cũng có lúc mệt mỏi đau ốm một mình.
Em đã trải qua quãng đời với nhiều cung bậc, nhiều vất vả, thăng trầm ở mọi khía cạnh, để cuối cùng em cảm ơn bản thân vì đã luôn sống chân thành, tử tế và nỗ lực. Em cũng có những điểm chưa tốt, sau mỗi giai đoạn đã trưởng thành, phát triển bản thân và cấu thành một phiên bản tích cực, thấu đáo, bình tâm và tinh tế hơn, cân bằng từ trong nội tâm. Em cũng năng động hoạt bát, không xuất sắc nhưng dễ thương xinh xắn tự tin rằng đủ ưa nhìn, trẻ hơn so với đồng trang lứa, trộm vía mọi người cũng mến khi tiếp xúc.
Anh và mọi người, mỗi người cũng có những trải nghiệm thăng trầm cho cuộc đời của chính mình. Rồi cũng thấy rằng, cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn khi có một người cùng đồng hành chia sẻ với nhau. Trong hôn nhân, em rất thích câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Tôn kính nhau là nền tảng của tình yêu thương". Khi đã tôn kính nhau thì sẽ biết cách tôn trọng, chung thủy, tử tế, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, trân trọng giá trị của đối phương. Ngay cả khi có những xích mích mâu thuẫn sẽ biết trò chuyện tử tế với nhau để cùng nhau tháo gỡ, chứ đừng im lặng bất cần, đừng tổn thương nhau thêm, đừng xúc phạm nhau.
Thực sự "thương" một cách thật tâm, từ những điều giản dị hằng ngày, bằng những hành động cụ thể và thấy hạnh phúc khi làm những điều đó. Em trân trọng giá trị ấm cúng của một gia đình và thích được chăm sóc nhau khi chúng ta là gia đình. Em tự tin với sự tử tế và chút tinh tế của mình trong đối nhân xử thế. Em chưa có con nhưng thích trẻ con, bọn trẻ từ em út và các cháu trộm vía cũng quý em và thích trò chuyện với em, kể cả để "gỡ rối" và tư vấn. Em thích được làm bạn cùng con, đồng hành cùng con từ những kỹ năng cần thiết, những trải nghiệm bài học cuộc sống, những giá trị cả về thể chất, đạo đức, trí tuệ và tâm hồn, đến những kiến thức văn hóa, những môn học năng khiếu, những cuộc thi, những thử thách...
Em tìm hiểu Phật giáo từ lúc em học môn "Triết học" và thấy tâm đắc, em vẫn cố gắng tu sửa thân, khẩu, ý. Em thích và cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Em biết làm mới bản thân, trước tiên là vì giá trị cuộc sống của em. Em có chút năng khiếu nghệ thuật, em có thể hát cho anh nghe hoặc hát cùng anh, anh có thể nhìn em múa, chơi thể thao cùng anh, giao tiếp với bạn bè đồng nghiệp của anh một cách tự tin.
Em mong anh là một người tử tế, thiện lành, không hút thuốc, không có tệ nạn, có trách nhiệm và cảm thấy quan tâm chăm sóc vợ con là hạnh phúc; sinh năm 87, 82, 81, 88, 89, 90, 91. Ở giai đoạn này, em mong anh có nhà cửa và sự nghiệp ổn định. Nếu được, mong anh cũng hướng tới Phật giáo và thích thiện nguyện. Em không quan ngại một người là cha đơn thân, em cũng thấy vui với việc làm bạn với "bạn nhỏ" của đối phương, miễn là người đó xứng đáng. Em biết, sẽ có một số người có ý kiến rằng em kén chọn hoặc "cành cao", nhưng em vẫn tin anh, người nhìn nhận được "gió tầng nào gặp mây tầng đó". Cảm ơn vì đã đọc hết tâm tư của em. Chúc anh và mọi người nhiều điều tốt lành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: vananhqtkd99
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ







