Biết đâu, người em vẫn chờ... chính là anh

59 minutes ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Có người mơ về chuyện tình thật lãng mạn, còn em chỉ mong gặp được một người để cùng đi qua những ngày bình dị.

Chào anh, người em chưa từng gặp.

Từ nhỏ, em đã thích cảm giác được làm hậu phương vững chắc cho người mình yêu. Có lẽ vì thế em luôn có sự yêu mến đặc biệt dành cho màu áo lính.

Chỉ còn 2-3 năm nữa là em chạm ngõ 30. Em vẫn tin rằng tình yêu là duyên phận. Nếu mình chưa gặp nhau, chắc anh vẫn đang trên đường đến.

Công việc của em cho em cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện. Ngoài công việc, em thích ăn uống, tập thể dục, thích học những điều mới, trồng cây, ngắm cảnh và tận hưởng những điều giản dị.

Ngoại hình em ở mức tàm tạm, dáng người hơi gầy. Mọi người nhận xét em hiền, hòa đồng và dễ gần. Còn em tự thấy mình đôi lúc hơi vụng về, hay quên và có cái đầu cá vàng.

Nếu anh là người chân thành, tử tế, biết quan tâm và cũng đang mong tìm một người để đồng hành, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào.

Còn nếu may mắn hơn một chút, anh lại khoác trên mình màu áo lính mà em luôn yêu quý, thì có lẽ đó sẽ là một món quà rất đẹp của duyên phận.

Biết đâu, người em vẫn chờ... chính là anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Kim Anh
  • Tuổi: 26 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article