Quảng Cáo
0943778078
Thái LanThầy trò HLV Anthony Hudson lên đường đến Hà Nội tối nay, chuẩn bị cho trận đấu Việt Nam ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026.
Sau lượt đi chung kết trên sân Rajamangala ở Bangkok, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội. Trong khi đó, Thái Lan chọn ở lại tập hồi phục và di chuyển vào chiều nay.
Trước khi rời khách sạn, họ tổ chức sinh nhật lần thứ 29 cho Worachit Kanitsribampen (trái). Tiền vệ thuộc biên chế Port FC từng nhiều lần đối đầu Việt Nam, từ cấp độ U19, U23 đến ĐTQG. Tuy nhiên, thể lực và phong độ không cao khiến tiền vệ này ít được đá chính tại ASEAN Cup 2026 và thường vào sân thay người.
Thủ môn Chatchai Budprom (phải) cũng quen mặt với khán giả Việt Nam. Anh được nhớ đến với pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm với Nguyễn Văn Toàn và phải nhận thẻ vàng, trong trận Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2021.
Đội tuyển Thái Lan di chuyển từ sân bay Don Mueang, Bangkok và dự kiến đến sân bay Nội Bài lúc 20h hôm nay. Đội khách chọn khách sạn Sheraton ở gần Hồ Tây để lưu trú.
Sáng nay, đội trưởng Sarach Yooyen (phải) và các đồng đội vẫn ra sân tập. HLV Hudson cho biết ông cho các học trò tập trung vào một số chi tiết nhỏ cuối cùng, và trọng tâm là đảm bảo cho họ có thể lực tốt nhất.
Một số CĐV Thái Lan cũng có mặt tại sân bay để tiếp sức cho thầy trò HLV Hudson (trái). Một CĐV giơ cao băng-rôn tự chế, với nội dung "Vẫn còn 90 phút nữa. Cố lên nào".
Thất bại 0-2 ở lượt đi trên sân nhà khiến Thái Lan phải thắng Việt Nam cách biệt ba bàn mới có thể ngược dòng. Nếu cách biệt là hai bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và có thể là luân lưu. Tuy nhiên, chưa đội tuyển nào trong lịch sử giải đấu ngược dòng thành công sau khi bị dẫn hai bàn ở lượt đi.
Một CĐV cũng viết nội dung khích lệ: "Niềm tin còn nguyên. Vẫn luôn bên cạnh đội tuyển cho đến khi đạt được ước mơ. Hãy vững vàng phát huy kỹ năng. Luôn đồng hành cùng đội tuyển. Mãi là những người hâm mộ của Thái Lan", người này viết.
Sự quan tâm và hào hứng của người hâm mộ Thái Lan với ASEAN Cup 2026 có phần giảm sút, khi đội nhà vắng những ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Supachok Sarachat. Niềm tin của họ cũng suy giảm khi HLV Hudson lên nắm quyền, cùng thành tích không tốt thời gian qua.
Dù vậy, các cầu thủ Thái Lan vẫn thể hiện tâm lý thoải mái. Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha hay Oussama Thiangkham tin rằng Thái Lan vẫn có thể lật ngược tình thế, và mang cúp Đông Nam Á khỏi Việt Nam.
Trước khi lên máy bay, HLV Hudson cho biết: "Chúng tôi sang Việt Nam không phải để nghỉ mát. Chúng tôi đến đó để làm nốt công việc còn dang dở. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn ở lượt đi nhưng tiếc là không tận dụng được. Việc thủ môn Việt Nam được bầu là cầu thủ hay nhất đã nói lên tất cả. Điều cốt yếu lúc này là chuẩn bị thật kỹ và tự tin có thể gây khó khăn cho Việt Nam ngay trên sân của họ".
Về quan điểm đội đang thử nghiệm, nhà cầm quân người Anh cho rằng không hoàn toàn chính xác. Đây là giai đoạn đáng lẽ cầu thủ thường đá giao hữu cùng CLB để chuẩn bị thể lực và chuyên môn cho mùa giải mới. Vì vậy, những trận vừa qua tại ASEAN Cup như một cơ hội xây dựng cảm giác thi đấu và thể lực, đồng thời vẫn ưu tiên kết quả để duy trì tính cạnh tranh.
Bên cạnh đó, Hudson cũng cảm ơn các CLB đã nhả quân để có thể chuẩn bị cho ASEAN Cup, do giải đấu nằm ngoài lịch FIFA Days.
Tiền đạo Jehhanafee Mamah, sinh năm 2005, cũng cho biết thử thách trước mắt đầy cam go, nhưng tinh thần toàn đội vẫn rất cao. Anh và đồng đội đặt mục tiêu mở tỷ số càng sớm càng tốt để tạo lợi thế ở lượt về, đồng thời mong nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả Thái Lan.
"Chúng tôi cần cảnh giác trước các pha phản công và đảm bảo thể lực để duy trì phong độ suốt 90 phút", Mamah nói. "Các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đang khích lệ tinh thần cả đội, còn các cầu thủ trẻ cũng đang nỗ lực noi theo".
Thái Lan sẽ có buổi tập thử sân Mỹ Đình vào chiều 25/8. Lượt về chung kết sẽ diễn ra trên sân đấu này vào lúc 20h ngày 26/8.
Hiếu Lương
Ảnh: ThailandNT, Changsuek








