Lễ lại mặt thường được diễn ra 1 – 3 ngày sau đám cưới. Hiện nay, với những gia đình thông gia ở xa, phong tục lại mặt có thể không còn được thực hiện. Tuy nhiên, ở những nơi hai bên gia đình sống gần nhau, nhiều người vẫn duy trì nét đẹp truyền thống này.
Mang gà trống, đĩa xôi về nhà gái trong lễ lại mặt
Anh Dương Huy Cường (32 tuổi, ở xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lấy vợ cách nhà khoảng 20 km. Chỗ anh sống lễ lại mặt còn được gọi là lễ về triêng. Sau đám cưới 3 ngày, gia đình nhà trai chuẩn bị 1 con gà, 1 đĩa xôi và 1 chai rượu để vợ chồng anh về ngoại thắp hương gia tiên, thăm hỏi cha mẹ vợ và dùng bữa cơm thân mật. Dù sau đám cưới công việc còn nhiều bận rộn nhưng cha mẹ anh vẫn nhắc vợ chồng thực hiện phong tục này.

Đám cưới của anh Cường diễn ra cách đây không lâu
ẢNH: NVCC
Với gia đình anh, lễ về triêng không chỉ đơn thuần là mang lễ vật về thắp hương mà còn thể hiện sự trân trọng đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của gia đình cô dâu. Sau khi thắp hương tổ tiên, mọi người quây quần bên bữa cơm thân mật. Cha mẹ vợ anh có thời gian nhắc nhở, dặn dò đôi điều mà ở đám cưới chưa kịp bày tỏ.
"Tôi mới cưới cách đây không lâu, cha mẹ tôi chuẩn bị lễ vật để vợ chồng mang sang nhà gái. Khi thấy vợ chồng tôi về, gia đình vợ rất vui vẻ, cha vợ giúp tôi mang lễ vật đặt lên bàn thờ báo cáo với tổ tiên có con gái và con rể về lại mặt sau đám cưới. Không còn không khí sôi động, tấp nập như đám cưới mà chỉ có mâm cơm nhỏ để mọi người trò chuyện với nhau", anh Cường chia sẻ.

Gia đình hai bên của vợ chồng anh Cường sống cách nhau khoảng 20 km
ẢNH: NVCC
Chị Đỗ Thị Hoa Hồng (27 tuổi, quê ở Thái Nguyên) cho biết tại quê mình, lễ lại mặt vẫn được nhiều gia đình duy trì sau đám cưới. Tuy nhiên, do lấy chồng ở Hưng Yên, cách nhà ngoại khá xa, vợ chồng chị không thể trở về ngay sau lễ cưới như phong tục. Vợ chồng chỉ gọi điện hỏi thăm, báo bình an với bố mẹ, khi sắp xếp được thời gian, họ mới về thăm nhà ngoại. Những người thân, bạn bè của chị lấy chồng gần nhà thì hầu như đều thực hiện lễ lại mặt theo đúng phong tục.
"Mẹ tôi kể lại rằng ở quê, lễ lại mặt còn được xem như lời báo bình an của cô dâu với cha mẹ. Người mẹ vẫn giữ thói quen chuẩn bị những món ăn con gái yêu thích trong bữa cơm gia đình. Với vợ chồng tôi, vì điều kiện không cho phép nên bố mẹ thấu hiểu và thông cảm, mong các con vun vén cho nhau", chị Hồng nói.
Phong tục lâu đời
Ông Trần Xuân Minh (72 tuổi, quê ở Nghệ An) cho hay thời xưa dù điều kiện khó khăn nhưng nhà nào cũng cố gắng chuẩn bị lễ vật để lại mặt. Tháng 10.1980 sau đám cưới, vợ chồng ông cũng mang 1 con gà trống, 3 kg gạo nếp, trầu cau để về lại nhà cha mẹ vợ. Điều quan trọng không phải lễ vật lớn hay nhỏ mà là cô dâu, chú rể về thắp hương tổ tiên bên ngoại về thăm bố mẹ sau ngày xuất giá.
"Thời của tôi, lễ lại mặt mang ý nghĩa để gia đình nhà chồng, thông qua cô dâu và chú rể, trở về nhà gái báo với bên ngoại rằng con đã chính thức về nhà chồng, bắt đầu cuộc sống mới, để cha mẹ yên lòng. Tôi có 3 con trai, 1 con trai lấy vợ xa nhất là 100 km nhưng tôi vẫn dặn con thực hiện lễ lại mặt, thể hiện sự tôn trọng với nhà gái", ông Minh bày tỏ.

Ngoài lễ ăn hỏi, lễ lại mặt cũng là một trong những nghi lễ quan trọng
ẢNH: NVCC
Bà Nguyễn Thị Ái (60 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) chia sẻ năm 1989 sau khi lập gia đình, vợ chồng bà đạp xe về thăm bố mẹ. Thấy con gái về nhà, mẹ bà rất xúc động, rưng rưng nước mắt. Vì gia đình còn khó khăn, mẹ bà vội sang nhà hàng xóm vay ít gạo, mớ rau để nấu bữa cơm đón các con. Ngày đưa con gái về nhà chồng, mẹ bà vừa mừng vừa lo. Vì vậy, thấy con gái về thăm nhà sau đám cưới, bà yên lòng, dặn các con yêu thương, nhường nhịn, vun vén vượt qua thời nghèo đói.
"Ngày nay cuộc sống thay đổi, các con làm ăn xa nên không phải ai cũng về đúng ngày được. Nhưng nếu có điều kiện, tôi vẫn mong các con giữ phong tục này. Đó không chỉ là một nghi lễ mà còn là cách con cái bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ và gìn giữ nếp nhà", bà Ái nói.

Bà Ái rưng rưng ngày tiễn con gái về nhà chồng
ẢNH: NVCC

8 hours ago
9







