Một hành khách trẻ em không chịu thắt dây an toàn, chuyến bay bị hủy

52 minutes ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Chuyến bay từ British Columbia đến Toronto của một hãng hàng không Canada bị hủy sau khi một đứa bé nhất quyết không thắt dây an toàn, khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại sân bay qua đêm.

Máy bay hủy chuyến vì một đứa bé không chịu thắt dây an toàn - Ảnh 1.

Một máy bay của Porter Airlines tại Ontario hôm 6.7

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 10.8 dẫn thông cáo của Hãng hàng không Porter Airlines (Canada) cho hay hãng đã hủy một chuyến bay vì một hành khách trẻ em từ chối thắt dây an toàn và không chịu ngồi mà cứ đứng trên ghế.

Chuyến bay bị hủy thay vì bị hoãn vì sự việc kéo dài vượt quá thời gian mở cửa đường băng, theo thông cáo đưa ra hôm 9.8 (giờ địa phương).

Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu PD444 vào tối 6.8, khi máy bay đang rời nhà ga và hướng đến đường băng tại Sân bay quốc tế Victoria (tỉnh bang British Columbia) chuẩn bị cất cánh đi Toronto (tỉnh bang Ontario).

Một phụ huynh và các tiếp viên nhiều lần cố gắng thắt dây an toàn cho đứa bé, nhưng không thành công.

Trong thông cáo, Porter Airlines cho biết đứa bé cứ đứng trên ghế khiến máy bay không đủ điều kiện an toàn để cất cánh.

Đài CBC dẫn lời nhiều hành khách tỏ ra rất bức xúc. Hành khách Aryeh Kozuch kể rằng đứa bé không hề nghịch ngợm hay khó chịu mà chỉ sợ hãi. "Cứ thắt dây an toàn xong là đứa bé lại trườn ra phía bên dưới", hành khách này kể.

Máy bay buộc phải quay lại để đưa đứa bé cùng phụ huynh và hành lý xuống. Chưa rõ danh tính của 2 hành khách cũng như tổng số hành khách trên chiếc máy bay 132 chỗ ngồi.

Các hành khách khác cũng phải xuống máy bay trong khi hoàn tất kế hoạch bay lại và các thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, sự việc kéo dài qua 0 giờ 30 ngày 7.8, thời điểm sân bay đóng cửa đường băng, khiến các hành khách phải ở lại British Columbia qua đêm.

Hành khách Hillary Hertzberg cho biết mất rất nhiều thời gian trước khi đứa bé và phụ huynh xuống máy bay, đồng thời chỉ trích việc liên lạc của hãng hàng không sau khi hủy chuyến.

Một số người đã phải tìm phòng ở một khách sạn gần đó và giờ muốn hãng hàng không bồi thường chi phí. Porter Airlines xin lỗi các khách hàng và cho biết họ được đưa lên một chuyến bay khác đến Toronto vào ngày 7.8.

Read Entire Article