Săn 'gương trời' tại biển Khánh Hòa

3 weeks ago 18
Quảng Cáo

0943778078

Những ngày đầu tháng 6 và 7, nhiều người dân và du khách đổ tới biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, săn hiệu ứng gương khổng lồ phản chiếu trên mặt biển khi bình minh lên.

Biển Mỹ Hòa vào hè phẳng lặng. Bình minh lên chiếu ánh sáng xuống mặt biển, tạo hiệu ứng "gương trời".

Anh Hoàn Thoán, 31 tuổi, nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết nắng sớm phủ kín mặt biển, khiến không gian mở rộng như vô tận. "Nhiều người đặt tên cho khu vực này là 'biển vô cực' hay 'gương trời' của Ninh Thuận cũ", anh Thoán nói.

Theo anh Thoán, người thường dành thời gian rảnh "săn" bình minh ở Mỹ Hòa, thời gian lý tưởng để có thể ngắm được mặt biển "tráng gương" là vào khoảng từ 4h30-5h30 và vào ngày có thủy triều ổn định, nước lặng sóng, mặt nước "không quá cao cũng không quá cạn".

Con thuyền trên mặt biển phẳng lặng, tạo cảm giác yên bình.

Anh Thoán cho biết từ trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm, du khách đi khoảng 22 km theo tỉnh lộ 702 hướng về vịnh Vĩnh Hy là đến biển Mỹ Hòa.

Với du khách xuất phát từ Nha Trang, nên lưu trú gần biển Mỹ Hòa từ hôm trước để giữ sức khỏe, thuận tiện ngắm bình minh vào hôm sau.

Du khách còn có thể thấy các hoạt động đánh bắt hải sản, mưu sinh của người dân địa phương dưới bình minh tại biển Mỹ Hòa.

"Buổi sáng đến đây tôi cảm nhận được nhịp sống chân thực, chậm rãi và bình yên", anh Hoàng Triều, du khách Đăk Lăk, nói.

Read Entire Article