Mong một cuộc hẹn cùng em ở Perth

6 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Chúng ta có thể bắt đầu bằng một ly cà phê, một buổi đi dạo hay cùng khám phá những góc nhỏ của thành phố.

Nếu em cũng đang tìm một nơi để trở về...

"Yêu là chết ở trong lòng một ít". Ngày còn trẻ, anh từng đọc câu thơ ấy của Xuân Diệu và thấy rất đúng. Có lẽ ai từng yêu cũng từng ít nhiều đánh đổi một phần cảm xúc của mình cho người khác. Nhưng càng trưởng thành, anh lại nhận ra điều mình tìm kiếm không phải là một tình yêu khiến mình hao mòn, mà là một tình yêu khiến cả hai đều bình yên hơn khi có nhau.

Anh tuổi, sống và làm việc tại Perth, Australia. Ban ngày anh làm kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại. Buổi tối và cuối tuần, anh tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn: Trí tuệ nhân tạo (AI). Anh chưa đến đích nhưng mỗi ngày đều cố gắng tiến thêm một bước. Với anh, điều đáng tự hào không phải là mình đi nhanh đến đâu, mà là chưa bao giờ từ bỏ điều mình tin tưởng.

Ngoài công việc, anh thích tập gym, khám phá những quán cà phê nhỏ, xem một bộ phim hay hay đơn giản là dành thời gian học thêm điều mới. Cuộc sống của anh không quá ồn ào nhưng đủ bận rộn để mỗi ngày đều có một câu chuyện nhỏ để kể. Có lẽ điều anh trân trọng nhất lại không nằm ở công việc hay thành tựu, mà là cách mình nhìn về tình yêu.

Anh luôn nghĩ rằng yêu không phải là ràng buộc. Yêu là khi hai trái tim luôn hướng về nhau và chọn ở lại, không phải vì nghĩa vụ, cũng không phải vì sợ cô đơn, mà vì giữa rất nhiều lựa chọn trên thế giới này, họ vẫn muốn chọn nhau.

Anh không mong lúc nào cũng phải ở cạnh người mình yêu. Anh muốn em có công việc em yêu thích, có những người bạn tốt, có ước mơ của riêng mình và được tự do phát triển. Anh cũng sẽ tiếp tục theo đuổi con đường của mình. Rồi đến cuối ngày, sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, chúng ta lại trở về cùng một mái nhà. Có thể là cùng nấu bữa tối. Có thể là cùng ngồi trên ban công nhâm nhi một tách trà. Có thể chỉ là hỏi nhau một câu rất bình thường: "Hôm nay của em thế nào?".

Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều quá lớn lao. Hạnh phúc là biết rằng giữa thế giới rộng lớn này, luôn có một người để mình trở về và cũng xem mình là nơi bình yên để trở về.

Anh đang sống ở Perth nên nếu em cũng ở đây thì thật tuyệt. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một ly cà phê, một buổi đi dạo hay cùng khám phá những góc nhỏ của thành phố. Còn nếu em ở nơi khác nhưng cảm thấy đồng điệu, anh tin khoảng cách không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng quý nhất là gặp được một người có cùng cách nhìn về cuộc sống.

Nếu em đọc đến đây và thấy trái tim mình khẽ mỉm cười, anh rất mong được nghe câu chuyện của em. Biết đâu, một ngày nào đó, khi cùng ngồi bên nhau, chúng ta sẽ lại nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu. Và mỉm cười vì nhận ra rằng: Yêu không phải là "chết ở trong lòng một ít", mà là tìm thấy một người để cả hai cùng sống trọn vẹn hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Anh Huy
  • Tuổi: 26 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kỹ thuật
  • Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nam
Read Entire Article