Quảng Cáo
0943778078
Kiên định với quan điểm không đặt nặng thành tích trong học tập cho con, nhưng cần phải sống kỷ luật, biết phép tắc, liệu tôi có cổ hủ?
Tôi là một phụ nữ thuộc thế hệ 7X, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình có nề nếp theo truyền thống miền Bắc. Tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi không có gì ngoài học và học.
Sau khi lập gia đình, tôi có hai cô con gái thuộc thế hệ Gen Z. Cả hai con của tôi may mắn đều được ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình nội - ngoại yêu thương, chiều chuộng. Tuy nhiên, hai con tôi lại có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Một đứa chủ động học hỏi, tìm hiểu mọi thứ và luôn luôn thuộc top đầu trong lớp. Đứa còn lại luôn cần được động viên, nhắc nhở liên tục thì mới chịu học hoặc có khi nhắc rồi vẫn không học, không làm, từ nhỏ đến lớn chỉ theo kiểu đến lớp cho vui, cố gắng hết sức cũng chỉ đủ để được lên lớp.
Tôi luôn cố gắng đối xử công bằng với cả hai con. Trong mắt nhiều người, tôi có lẽ là một "bà mẹ thiên đường". Tôi không ép các con học ngày học đêm, không nhìn vào bảng điểm để định vị giá trị của con cái. Con không có những buổi học thêm sáng - tối, không có những giọt nước mắt rơi trên trang vở vì áp lực thành tích.
Thay vào đó, tôi luôn ưu tiên và đề cao những buổi đi du lịch trong năm, hay những buổi sáng cuối tuần mà con có thể ngủ nướng đến khi tự tỉnh. Ngay cả những bữa ăn gia đình, con tôi cũng được tự chọn món theo khẩu vị mình thích, được tự do đi chơi cùng bạn bè. Tôi luôn muốn con mình được sống, được hít thở và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất, ngoài nhiệm vụ học tập.
>> Bố mẹ chồng trách tôi chiều hư con vì 10 tuổi chưa một lần bị ăn đòn
Nhưng, bên cạnh sự tự do và thoải mái đó, tôi lại là một "bà mẹ kỷ luật" trong lối sống. Tôi luôn dạy bảo, nhắc nhở và khắt khe với con về việc chào hỏi, nói năng lễ phép, về cách ăn uống, cư xử, giao tiếp lịch sự, lễ nghĩa với mọi người xung quanh. Tôi hướng dẫn và phân công công việc nhà cho hai con tự thân, tự lập từ bé. Các con tôi luôn phải tự giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp phòng, lau chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo...
Nhưng cũng chính từ đây, các con luôn coi tôi là "người mẹ nghiêm khắc", "khó gần", "khó tính" thậm chí là "cổ hủ". Tất nhiên, tôi hiểu rằng mỗi thời mỗi khác, nhưng tôi tin những gì mình đang làm với con để thiết lập lối sống kỷ luật chính là từng bước tạo nên giá trị đạo đức, giá trị lao động bền vững muôn đời. Điều đó là nền tảng giúp cho con tôi vững vàng bước vào cuộc sống tương lai sau này.
Tôi không cổ súy cho việc "thả lỏng học hành", nhưng đối với tôi, hơn cả việc học kém, một đứa con học hành xuất sắc mà không biết giá trị của sự yêu thương, lễ nghĩa trong gia đình, không biết cư xử đúng mực với những người xung quanh và không biết được giá trị lao động sẽ khó lòng có được cuộc sống thành công và hạnh phúc.
Thanh Thuy Dang
- Tôi bắt con học ít lại để bổ sung kỹ năng sống
- 'Con tôi học giỏi nên không cần nhiều kỹ năng sống'
- Hết thời ép con 'học để đổi đời'
- Tôi chấp nhận con học làng nhàng nhưng nhiều kỹ năng sống
- 'Tôi thà để con học giỏi nhưng thiếu kỹ năng sống'
- 20 năm dạy con kỷ luật từng phút của người mẹ thạc sĩ








