Kiểu xếp hàng lạ bằng túi nilon ở Bệnh viện Chợ Rẫy

1 week ago 7
Quảng Cáo

0943778078

TP HCMNgười bệnh và thân nhân dùng túi nilon, cục gạch giữ chỗ, xếp hàng nhận cơm trưa miễn phí trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trưa 27/7, bệnh nhân, người nhà chăm nuôi và lao động nghèo quanh khu vực xếp thành hai hàng dài khoảng 200 m trên đường Bà Triệu, đối diện cổng sau Bệnh viện Chợ Rẫy (phường Chợ Lớn) nhận cơm miễn phí.

Những suất ăn do nhóm Sài Gòn Ngày Nay chuẩn bị, với khoảng 500 phần. Chương trình được duy trì 8 năm qua nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

"Một suất cơm tuy nhỏ nhưng cũng giúp họ tiết kiệm được phần nào chi phí trong những ngày điều trị", trưởng nhóm Đặng Tuấn Dương nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Danh, 60 tuổi, chuẩn bị các phần ăn trước giờ phát. Điểm phát cũng là quán cơm của bà ở Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 30 năm.

Mỗi buổi phát cơm từ thiện, nhóm sử dụng khoảng 100 kg gạo, 70 kg rau và 60 kg thịt, chuẩn bị 500 suất ăn với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng.

Đến giờ phát cơm, các thành viên liên tục điều tiết giao thông, hướng dẫn mọi người di chuyển theo hàng, tránh ùn ứ trước cổng bệnh viện.

Bà Cao Thị Kim Hoàng cúi đầu cảm ơn khi nhận suất ăn trưa.

Bà bị ung thư vú đã nhiều năm, mỗi lần đến Bệnh viện Chợ Rẫy xạ trị, đều tranh thủ ra xếp hàng nhận cơm miễn phí.

Anh Phạm Bảo Xuyên, 42 tuổi, xếp các phần ăn vào túi để dùng cho cả ngày. Từ An Giang lên TP HCM điều trị u não, anh cho biết chỉ những hôm sức khỏe ổn định mới có thể ra ngoài nhận cơm thiện nguyện.

Đến 11h, 500 suất cơm đã được phát hết, nhiều người đến sau đành ra về. "Nhóm luôn cố gắng duy trì ít nhất 4 buổi phát mỗi tuần, để bà con có thêm một bữa ăn no", anh Tuấn Dương cho biết.

Bệnh nhân xếp hàng nhận cơm

Bệnh nhân xếp hàng nhận cơm từ thiện. Video: Quỳnh Trần

Read Entire Article