Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Nhiều khách nước ngoài nhận xét như lạc vào trong "mê cung đồ cũ" khi tới chợ Đông Tác và hài lòng vì mua được quần áo đẹp giá từ 10.000 đồng.
Mỗi cuối tuần, từ 9h đến 17h, chợ đồ cũ Đông Tác luôn tấp nập khách. Khoảng hai năm nay, lượng khách nước ngoài tìm đến các sạp hàng tăng đáng kể. Tại hầu hết ngõ ngách trong chợ, khách quốc tế thường đi theo nhóm 2-3 người để mua sắm.
Quầy bà Hồng là một trong những điểm bán nổi tiếng nhất với các chồng quần áo cao quá đầu người, đồng giá 10.000 đồng mỗi chiếc. Để chọn đồ, khách phải để giày dép bên ngoài và trèo lên các "núi" quần áo lục tìm.
Chợ Đông Tác, nằm trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, dưới chân khu tập thể Khương Thượng, từ lâu được biết đến là khu hàng thùng lớn nhất Hà Nội với khoảng 100 gian hàng nằm san sát.
Tại đây, khách hàng dễ dàng tìm thấy đa dạng chủng loại quần áo với mức giá phổ biến khoảng 100.000 đồng cho mỗi chiếc váy hoặc áo. Một số sạp hàng thậm chí bán đồng giá 10.000 đồng.
George, du khách người Anh, tìm đến khu chợ này sau khi đọc thông tin trên các nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch. Anh và bạn gái dự định tìm mua áo phông và quần jeans. Theo George, dù chất lượng sản phẩm đa số ở mức tốt, vẫn có những món đồ bị ố bẩn nặng. Do đó, người mua cần lựa chọn cẩn thận thay vì chỉ quan tâm đến mức giá rẻ.
Chị Phạm Yến, chủ gian hàng, kinh doanh tại chợ 14 năm, nói khách nước ngoài tới chợ ngày một nhiều. Nhóm khách này không trả giá nên chưa bao giờ chị nói thách.
Hầu hết hàng trong chợ được nhập theo kiện, mỗi kiện lên tới 100 kg và thay đổi mẫu mã liên tục. Hàng tồn sẽ được bán giảm giá để thu hồi vốn và lấy không gian nhập lô hàng mới.
Tùy thuộc vào chất lượng từng lô, người bán thường phải loại bỏ khoảng 2/5 khối lượng kiện hàng do sản phẩm bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu.
Đồ trong chợ hầu hết là hàng đổ đống nên để tìm được món đồ ưng ý có nhiều khó khăn. Đôi lúc, du khách phải bới trong "núi" quần áo chỉ để tìm ra một món đồ vừa mắt.
Hailey, người Mỹ sống ở Hà Nội, cho biết khu chợ là điểm đến yêu thích của cô suốt hai năm qua. Hà Nội đang vào hè nên cô muốn tìm một vài chiếc váy và quần áo theo mùa. Chiếc váy Hailey đang mặc có giá 100.000 đồng. Ở Mỹ, một sản phẩm đồ cũ với chất lượng tương tự thường có giá hơn 12 USD (khoảng 300.000 đồng).
"Khu chợ này như thiên đường đồ cũ, bạn có thể đi mỏi chân mà chưa chọn xong", cô nói.
Một số chủ hàng cũng nắm bắt xu hướng thời trang để tư vấn phối đồ cho khách, qua đó nâng cao khả năng bán được hàng.
Một kinh nghiệm được các tay săn đồ cũ ở chợ truyền miệng là nên giữ liên lạc với chủ hàng quen để biết ngày về kiện mới. Khi chủ hàng khui kiện, người đến sớm sẽ mua được nhiều đồ tốt hơn.
"Có quá nhiều thứ để xem trong chợ này và một buổi chiều có lẽ không đủ", Chris, khách Mỹ, chia sẻ. Anh cũng khuyên mọi người nên đảo một vòng trước thay vì mua ngay từ hàng đầu tiên để tránh tâm lý sợ bỏ lỡ.
Trên Google Review, khu chợ được chấm 4,1/5 sao với 470 lượt đánh giá. Nhiều người hài lòng vì mua được đồ cũ chất lượng tốt, giá rẻ. Một số còn khẳng định có lẫn cả đồ hiệu trong các kiện quần áo cũ nhưng cần đi sớm và đủ thông thái để tìm ra.
Trong khi đó, một số người nước ngoài cũng phản ánh bị chặt chém và khuyên nên có người Việt đi cùng để trả giá. Một số phản ánh tiêu cực khác thường liên quan đến giá giữ xe quá cao (20.000 đồng mỗi xe máy). Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đánh giá thấp chất lượng, mẫu mã quần áo trong chợ.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang








