
Khoảnh khắc thiêng liêng giữa cơn mưa tầm tã
Khoảng 20 giờ, khi chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim vừa bắt đầu, cơn mưa bất ngờ trút xuống và nhanh chóng phủ trắng khán đài rộng lớn tại khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM). Người che ô, người mặc áo mưa, nhưng sức nóng của chương trình vẫn không hề giảm.
Không chờ mưa ngớt, lễ thượng cờ trang nghiêm diễn ra trên sân khấu chữ V rực rỡ. Giữa màn mưa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng hàng vạn lá cờ nhỏ trên tay khán giả. Giai điệu Tiến quân ca vang lên hào hùng, khiến cả khán đài như lắng lại trong niềm xúc động và tự hào.
Mưa vẫn rơi, nhưng tiếng reo hò, những tràng pháo tay và ánh mắt hướng về cờ Tổ quốc đã làm bừng sáng cả đêm nhạc. Những nụ cười, ánh mắt chan chứa cảm xúc giữa màn mưa tạo nên hình ảnh đẹp về tình yêu quê hương, đất nước của người dân thành phố mang tên Bác.

Giữa màn mưa, lễ thượng cờ vẫn diễn ra trong không khí trang trọng, cảm xúc
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Các MC Nguyên Khang, Phí Linh và Vũ Mạnh Cường cùng dầm mưa trên sân khấu để kết nối mạch cảm xúc
Ảnh: Chụp màn hình

Dù thời tiết diễn biến bất lợi với những đợt mưa nặng hạt kéo dài, hàng chục ngàn khán giả vẫn che áo mưa, cầm ô nhưng vẫn hướng về sân khấu
Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả hướng về sân khấu, đồng thanh hát Quốc ca giữa cơn mưa lớn
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng
Phát biểu mở màn, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim - đặt câu hỏi: “Điều gì khiến hàng triệu con người sinh ra ở những vùng đất rất khác nhau, nói bằng những giọng nói rất khác nhau, lại cùng lặng đi khi bản Quốc ca vang lên?”. Theo ông, câu trả lời nằm ở một nơi giản dị - trong lồng ngực mỗi người. “Đó là lý do chương trình mang tên Tổ quốc trong tim”.
Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng lớn. TP.HCM cũng mang một tầm vóc mới, không gian phát triển mới và cùng với đó là trách nhiệm mới trước cả nước.
“Chúng ta đang tiến gần đến những cột mốc thiêng liêng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm lập nước vào năm 2045. Con đường phía trước còn nhiều thử thách. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Bởi vì chúng ta có một điều đặc biệt: đó là Tổ quốc trong tim mỗi người”, Tổng biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ.
Sức nóng từ tinh thần yêu nước và nhiệt huyết của biển người đã hoàn toàn lấn át sự buốt lạnh của cơn mưa đêm
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng
Đêm nghệ thuật Tổ quốc trong tim thắp sáng TP.HCM
Không gian chương trình tại Vạn Phúc City được đầu tư quy mô. Sân khấu chữ V dài 124 m, sâu 68 m và cao 30 m, với hai thân chữ V vươn cao, hướng về phía trước, gợi liên tưởng đến nội lực và khát vọng vươn lên của dân tộc. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng các hạng mục kỹ thuật có tổng khối lượng gần 1.500 tấn, với hàng ngàn người tham gia vận hành.
Sức hút của Tổ quốc trong tim 2026 không chỉ giới hạn tại Vạn Phúc City mà còn lan tỏa đến trung tâm TP.HCM. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn người dân và du khách tập trung trước màn hình LED cỡ lớn để theo dõi chương trình. Khi mưa trút xuống, nhiều người vẫn nán lại, che ô, khoác áo mưa, cùng hướng về màn hình để theo dõi những tiết mục đang diễn ra tại sân khấu chính.
Với hơn 20 tiết mục, chương trình được kết cấu thành 3 chương. “Non sông một dải” gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những hy sinh của các thế hệ người Việt Nam. “Sắc đỏ tự hào” lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. Khép lại, “Tổ quốc trong tim” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối những giá trị văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc đến thế hệ hôm nay.
Chương trình có sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, gồm Đội Tiêu binh danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân; Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối Nữ du kích miền Nam; Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Khối Nữ sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thuộc đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng
Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng được sử dụng xuyên suốt, từ hệ thống nhận diện, không gian sân khấu đến những khoảnh khắc giao lưu với công chúng, trở thành sợi dây kết nối ký ức lịch sử với đời sống hôm nay.
Concert quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Soobin, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà và OPlus.
Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh lá cờ Tổ quốc cùng sự xuất hiện của các lực lượng quân đội, công an tạo nên một đêm nghệ thuật mang màu sắc trang nghiêm, hào hùng, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra lúc 20 giờ ngày 23.8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM). Toàn bộ vé tham dự chương trình được phát miễn phí.

33 minutes ago
5






