Em không có nhiều điều để khoe ngoài trái tim đủ tin vào sự tử tế

4 weeks ago 21
Quảng Cáo

0943778078

Điều mình mong là gặp được một người không cần mình phải luôn hoàn hảo, cũng dành cho họ sự dịu dàng như thế.

Mình là nữ, sinh năm 1996, đang làm văn phòng ở TP HCM, cao hơn 3 mét bẻ đôi một xíu, tính tình hiền lành, chân thật. Trước giờ mình đi học ở môi trường toàn con gái, đi làm cũng toàn "nữ nhi" nên cứ đi làm rồi về nhà, thoắt cái cũng đến lúc nhận ra mình đã ở tuổi nên lập gia đình rồi. Mình không giỏi tạo ra những điều lãng mạn như trong phim. Điều mình làm tốt hơn là nhớ người mình thương thích uống gì, lắng nghe họ kể về một ngày dài và luôn ở đó khi họ cần. Nếu có thể gặp một người cũng đối xử với mình như vậy, mình nghĩ đó đã là một tình yêu rất đẹp rồi. Mình cũng không quá thích một tình yêu quá tốc độ, cứ từng chút tìm hiểu nhau với mình sẽ hợp lý hơn, vì vậy mình thích tình yêu sẽ đi lên từ tình bạn.

Người ta thường nói yêu là tìm được người khiến trái tim rung động. Còn mình, sau nhiều năm lớn lên, lại nghĩ yêu là tìm được một người khiến mình cảm thấy an toàn. Một người mà mỗi lần nghĩ đến đều thấy nhẹ nhõm, mỗi lần trở về đều thấy có nơi để thuộc về. Mình không có quá nhiều điều để khoe ngoài một trái tim vẫn còn đủ tin vào sự tử tế. Mình biết mình có những lúc mạnh mẽ, cũng có những lúc yếu lòng; có những ngày đầy năng lượng, cũng có những ngày chỉ muốn im lặng. Điều mình mong là gặp được một người không cần mình phải luôn hoàn hảo, cũng dành cho họ sự dịu dàng như thế.

Nếu sau này chúng ta gặp nhau, hy vọng điều giữ hai người ở lại sẽ không phải những lời hứa thật lớn, mà là vô số những điều nhỏ bé được lặp lại mỗi ngày. Mình tin, đó mới là hình dáng đẹp nhất của tình yêu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Sứa
  • Tuổi: 30 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article