Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
TP HCMHàng nghìn cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ liên tục hò reo, vẫy cờ khi Xuân Son ghi hai bàn, giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa, giương cờ và hò reo khi Xuân Son ghi bàn cho tuyển Việt Nam ngay sau khi vào sân.
Là khán giả quen thuộc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Rân, xã Bà Điểm, cùng nhóm bạn liên tục hò reo, khuấy động không khí trong từng pha bóng.
Trong hiệp một, Việt Nam chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó Văn Hậu và Đình Bắc nhiều lần có cơ hội mở tỷ số.
Nữ cổ động viên tiếc nuối khi Đình Bắc suýt mở tỷ số ở phút 23. Nhận đường chuyền của Hai Long trong vòng cấm, tiền đạo Việt Nam giật gót loại hậu vệ Malaysia rồi cứa lòng chân trái, buộc thủ môn Azri Ghani bay người đấm bóng cứu thua.
Một cổ động viên nước ngoài mặc áo in hình cờ Tổ quốc, chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Người hâm mộ giương cao cờ Tổ quốc, hát Quốc ca trước giờ bóng lăn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Hàng nghìn người hâm mộ ngồi kín phố đi bộ Nguyễn Huệ theo dõi trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Từ ngày 16/8, năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m được lắp đặt tại đây để phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.







