Đời chìm nổi của sao 'Heroes' Hayden Panettiere

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Trước khi qua đời ở tuổi 37, Hayden Panettiere được săn đón ở Hollywood, nhưng cũng nhiều năm chống chọi với nghiện ngập, trầm cảm và bạo lực gia đình.

Hôm 16/8, Hollywood bất ngờ khi Hayden Panettiere qua đời chỉ năm ngày trước sinh nhật lần thứ 37. Hiện nguyên nhân cô tử vong chưa được công bố, tuy nhiên, theo Page Six, diễn viên có thể đã "dùng thuốc quá liều". Nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu phạm tội hoặc chấn thương liên quan đến cái chết.

Minh tinh qua đời vài tháng sau khi xuất bản hồi ký This Is Me: A Reckoning. Trong sách, cô nhìn lại quãng đời từ diễn viên nhí trở thành ngôi sao quốc tế, đồng thời kể về những năm tháng lạm dụng rượu, thuốc giảm đau, bị trầm cảm và vướng vào các mối quan hệ độc hại.

 InStyle UK

Diễn viên Hayden Panettiere vào năm 2009, sau khi nổi tiếng với series "Heroes". Ảnh: InStyle UK

Tuổi thơ của Panettiere nhiều biến động. Cha mẹ cô ly thân năm 2008 và hoàn tất thủ tục ly hôn vài năm sau. Mẹ cô, Lesley Vogel, vừa nuôi dưỡng vừa quản lý sự nghiệp của con. Trên Independent, Panettiere từng cho biết cảm thấy bị kiểm soát quá mức. Năm 19 tuổi, khi đang đóng Heroes, cô quyết định chấm dứt quan hệ công việc với mẹ. Tình cảm mẹ con dần xa cách.

Trong hoàn cảnh đó, người em Jansen là chỗ dựa tinh thần của Panettiere. Cả hai cùng bước vào ngành giải trí, từng đóng chung Tiger Cruise (2004) và The Forger (2011). Diễn viên xem Jansen không chỉ là em trai mà còn là bạn thân, người cô luôn muốn che chở.

Vì vậy, cái chết đột ngột của Jansen vào tháng 2/2023, ở tuổi 29 do các biến chứng về tim, là cú sốc lớn với diễn viên. Trong This Is Me: A Reckoning, cô viết về nỗi đau khi phải học cách sống trong một thế giới không còn em trai. Những bức tranh Jansen để lại trở thành kỷ vật giúp cô cảm thấy em vẫn hiện diện trong cuộc sống.

Từ một cô bé được dạy cách luôn tươi tỉnh trước ống kính, Panettiere dần lệ thuộc vào thuốc, rượu và chất gây nghiện. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, Panettiere kể khi 15 tuổi, một người trong êkíp cho cô những viên thuốc mà họ gọi là "thuốc vui", giúp người sử dụng trở nên hoạt bát hơn khi ghi hình. "Tôi hoàn toàn không biết việc đó là không nên, cũng không ngờ những viên thuốc ấy khiến tôi lệ thuộc vào chúng", cô nói.

Khi trưởng thành, rượu và thuốc kê đơn trở thành cách Panettiere đối phó áp lực. Cô từng mô tả cuộc đời lúc đó chỉ còn một màu xám xịt. Có thời điểm, diễn viên phải uống rượu sau khi thức dậy mới có thể sinh hoạt bình thường.

Panettiere từng đính hôn cựu võ sĩ quyền Anh Wladimir Klitschko, có con gái Kaya vào năm 2014. Nhưng sau khi sinh, cô bị trầm cảm, đồng thời tình trạng lệ thuộc rượu trở nên nghiêm trọng. "Tôi không biết những gì mình trải qua là do chứng nghiện rượu hay trầm cảm sau sinh. Tôi đã khiến bản thân kiệt quệ", diễn viên nói.

Panettiere và Klitschko cùng chăm sóc Kaya sau khi chia tay. Tuy nhiên, sức khỏe của cô tiếp tục xấu đi. Panettiere phải nhập viện vì vàng da và đối mặt nguy cơ suy gan. Bác sĩ cảnh báo nếu không ngừng uống rượu, cô có thể chỉ còn sống được khoảng 5 năm. Năm 2020, Panettiere vào cơ sở cai nghiện trong tám tháng. Trong hồi ký, cô mô tả quá trình này đầy đau đớn với những cơn run, mất ngủ và đau đầu dữ dội.

Việc lạm dụng rượu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình cô. Khi tinh thần không còn đủ ổn định để chăm sóc con, cô đồng ý để Kaya sống cùng cha ở Ukraine. Trong cuộc trò chuyện với Jay Shetty hồi tháng 5, Panettiere cho biết việc ký giấy để con gái sống cùng cha là quyết định đau lòng nhất cô từng đưa ra, nhưng tin đó là lựa chọn tốt nhất cho cô bé.

Sau Klitschko, Panettiere bước vào mối quan hệ với Brian Hickerson. Người này nhiều lần bị bắt vì hành hung cô trong giai đoạn 2019-2020. Năm 2021, Hickerson nhận tội với hai cáo buộc gây thương tích cho Panettiere. Anh bị tuyên 45 ngày tù, bốn năm quản chế cùng nhiều hình thức giám sát. Điều khiến những người thân lo lắng là Panettiere và Hickerson nhiều lần nối lại mối quan hệ. Những tháng cuối đời, cô tiếp tục dành thời gian bên bạn trai cũ nhưng giữ kín chuyện này với bạn bè.

Đằng sau cuộc chiến với nghiện ngập là những lần Panettiere bị lợi dụng, quấy rối khi còn là diễn viên trẻ ở Hollywood. Những biến cố ấy khiến Panettiere ngày càng xa cách Hollywood. Cô cho biết không né tránh những điều tồi tệ từng trải qua, nhưng cũng không muốn chỉ được nhớ đến vì chúng. Panettiere cho rằng những đau đớn ấy giúp cô biết trân trọng sức khỏe, gắn bó hơn với gia đình, yêu động vật, quan tâm đến môi trường và học cách cảm thông với bản thân.

Ở chương cuối hồi ký, cô viết về sự chấp nhận: "Những thành công và bi kịch đã tạo nên con người tôi. Và hôm nay, tôi thực sự yêu con người ấy. Nếu có điều gì tôi có thể chia sẻ với bạn qua cuốn sách này, đó là tôi hy vọng bạn cũng làm được điều tương tự".

Theo tác giả Marlow Stern của Variety, dù chưa rõ nguyên nhân cái chết của diễn viên, câu chuyện của Panettiere đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Hollywood trong việc bảo vệ các nghệ sĩ trẻ. Bi kịch của Panettiere có thể là lời nhắc nhở đối với ngành công nghiệp giải trí. Ở đó, phụ nữ cần được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ trước những hành vi lợi dụng, quấy rối.

Cát Tiên (theo Variety, People, Page Six)

Read Entire Article