Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Phú ThọHơn 2.000 người tham dự lễ Vu Lan tại Mandala Tây Thiên trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, hướng về những giá trị của lòng hiếu kính và đời sống thiện lành.
Chiều 19/8, tại đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, hơn 2.000 Phật tử cùng chư Tăng, Ni và đoàn Truyền thừa Drukpa đã thắp nến tri ân, thực hiện nghi thức Tứ Trọng Ân, cùng tưởng nhớ những người mình mang ơn và phát nguyện trao truyền những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Các nghi thức được thực hiện trang nghiêm dưới sự quang lâm của Đức Nhiếp chính vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche, và chư Tôn đức Tăng Ni.
Mỗi ngọn nến được thắp lên như một ánh sáng tri ân Tam Bảo và các bậc thầy đã soi sáng con đường Chính pháp; tri ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên – những người trao cho mỗi người sự sống và tình thương; tri ân quê hương, đất nước, các bậc tiền nhân và những người đã hy sinh vì hòa bình.
Với ước nguyện, công đức của nghi thức Tứ Trọng Ân được hồi hướng tới cha mẹ, Thầy Tổ, quê hương, đất nước, các bậc tiền nhân cùng hết thảy chúng sinh. Hàng nghìn ngọn nến được đặt trong đài sen, tạo nên hình ảnh trang nghiêm và giàu ý nghĩa. Trong Phật giáo, hoa sen là biểu tượng của sự thanh tịnh, giác ngộ và tâm sáng trong.
Nguyễn Bảo Trâm (11 tuổi) và Phùng Khánh Vân (12 tuổi) cho biết cảm thấy rất ý nghĩa khi được cùng hàng nghìn Phật tử tham dự nghi thức Tứ Trọng Ân. Nghi thức giúp mỗi người hiểu hơn về lòng biết ơn, nhớ đến những người đã yêu thương, giúp đỡ mình và biết trân trọng những gì đang có.
Trong buổi chiều cũng diễn ra lễ Quy y Tam Bảo được tổ chức cho hơn 100 phật tử, dưới sự hiện diện của bậc Kim Cương Thượng sư và Tăng đoàn Truyền thừa, các Phật tử từ nhiều tỉnh, thành đã vân tập về Mandala Tây Thiên, phát tâm chính thức bước vào con đường tu học của người đệ tử Đức Phật.
Sau hơn 10 năm gắn bó với Phật pháp, hai chị em phật tử Trần Phương Thảo (26 tuổi) và Trần Hà Phương (20 tuổi) cho biết việc được tham dự nghi thức lần này là dấu mốc quan trọng, mang nhiều ý nghĩa. Sau lễ Quy y Tam Bảo, cả hai được ban pháp danh, đánh dấu một bước mới trên hành trình tu học.
Trước đó từ buổi sáng, hàng nghìn Phật tử đã cùng tham dự nghi thức phóng sinh. Đây là thực hành nuôi dưỡng lòng từ bi và tâm trân quý sự sống, khi trao lại tự do cho một chúng sinh cũng là gieo một nhân lành của giải thoát trong chính tâm mình.
Nghi lễ Thỉnh chuông do nhiếp chính vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche thực hiện cũng là một nghi thức trang nghiêm trong Pháp hội. Tiếng Đại Hồng Chung vang lên cùng lời cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái, Chính pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc.
Màn trình diễn lân - trống cúng dường với những tiết mục múa trống, múa rồng mang đậm nét văn hóa cổ truyền Việt Nam tạo không khí trang trọng, rộn ràng cho Pháp hội.








