Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_d355ac4f9284714eb9a0f8f8c93d43f0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Cách Vua Anh 'chinh phục' ông Trump tại quốc yến - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Cách Vua Anh 'chinh phục' ông Trump tại quốc yến

6 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Bằng sự hóm hỉnh và những món quà tinh tế, Vua Charles III đã thể hiện kỹ năng ngoại giao để "chinh phục" cá tính mạnh mẽ của Tổng thống Trump tại quốc yến.

Khi dự quốc yến tại Phòng Đông, Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ đêm 28/4, Vua Charles III tặng Tổng thống Donald Trump một chiếc chuông vàng, món quà sáng bóng mang đậm phong cách "Trump" nhất.

"Thưa Tổng thống, tôi rất vui được trao tặng ngài món quà cá nhân, đó là chiếc chuông từng treo trên đài chỉ huy của con tàu mang tên ngài", Vua Anh nói, trước khi ra hiệu cho tùy tùng đưa ra món quà đã chuẩn bị sẵn.

Khắc rõ nét trên bề mặt chuông là dòng chữ TRUMP 1944. Đây là chiếc chuông từng treo trên tàu ngầm tên là HMS Trump, hạ thủy từ xưởng đóng tàu của Anh vào năm 1944 và từng tham gia chiến đấu tại Thái Bình Dương trong Thế chiến II.

Tổng thống Trump đứng dậy khỏi ghế và nhìn chiếc chuông mới với vẻ ngưỡng mộ. Ông liếc nhìn Đệ nhất phu nhân Melania như muốn nói "thấy gì chưa, em yêu", theo lời kể của Shawn McCreesh, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của NYTimes.

"Mong rằng nó sẽ là minh chứng cho lịch sử chung và tương lai tươi sáng của hai quốc gia chúng ta. Và nếu ngài cần liên lạc với chúng tôi, hãy rung chuông", Vua Charles nói.

Vua Charles III tại quốc yến ở Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 28/4. Ảnh: AFP

Vua Charles III tại quốc yến ở Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 28/4. Ảnh: AFP

Cả văn phòng vang lên tiếng vỗ tay. Với vẻ mặt rạng rỡ, Tổng thống Trump giơ ngón tay cái, thể hiện sự tán thưởng dành cho Vua Anh.

Nhưng khi ông Trump lên phát biểu, Tổng thống Mỹ đã gây ra chút khó khăn ngoại giao với Vua Charles, khi đề cập đến vấn đề mà người đứng đầu hoàng gia Anh muốn tránh.

Khi đọc lướt qua một đoạn trong bài diễn văn nói về những nơi mà người Mỹ và người Anh từng sát cánh chiến đấu, ông Trump rời mắt khỏi văn bản và nói "chúng tôi cũng đang thực hiện một chút công việc ở Trung Đông và chúng tôi đang làm rất tốt".

Ông Trump gần đây bày tỏ tức giận với Anh, khi đồng minh lâu năm này từ chối tham gia vào cuộc chiến tiềm ẩn nhiều rủi ro chống lại Iran cũng như điều tàu chiến hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ đã gọi tàu sân bay của Anh là "đồ chơi" và thể hiện sự bất bình với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Giờ đây, ông Trump lại khơi dậy những chuyện không hay đó trong quan hệ hai nước tại quốc yến chiêu đãi Vua Charles.

"Chúng ta đã đánh bại đối thủ đó về mặt quân sự và chúng ta sẽ không bao giờ để đối thủ đó...", ông dường như đang đề cập tới Iran, trước khi dừng lại giữa chừng. "Ngài Charles chắc hẳn cũng đồng ý với tôi rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để đối thủ đó sở hữu vũ khí hạt nhân".

Sau đó, ông quay lại với bài phát biểu đã được soạn sẵn. Tuy nhiên, với những bình luận ngoài văn bản như vậy, ông Trump suýt nữa đã kéo Vua Charles vào cuộc tranh cãi chính trị. Với tư cách quốc vương Anh, đây chính là chuyện mà ông muốn tránh.

Vua Charles III đã bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhắc lại sự hỗn loạn xảy ra hồi cuối tuần, khi một tay súng cố gắng xông vào phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton trong lúc Tổng thống, Đệ nhất phu nhân và hầu hết nội các đang ở bên trong. "Hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục vững bước", nhà vua nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Vua Charles III tại quốc yến ở Nhà Trắng ngày 28/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Vua Charles III tại quốc yến ở Nhà Trắng ngày 28/4. Ảnh: AFP

Bài phát biểu của ông đan xen với các yếu tố lịch sử. Ông kể về lần đầu tiên gặp một tổng thống Mỹ là Dwight D. Eisenhower tại Balmoral khi mình mới 10 tuổi.

Ông cũng kể lại việc cựu thủ tướng Anh Winston Churchill, vốn là một trong những thần tượng của ông Trump, trong một lần lưu trú tại Nhà Trắng đã "bước ra khỏi bồn tắm trong tình trạng khỏa thân và phát hiện cửa mở khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt bước vào để trò chuyện".

"Bằng sự hóm hỉnh, ông ấy đã xóa tan mọi sự ngượng ngùng bằng cách tuyên bố rằng 'Thủ tướng Anh không có gì phải che giấu với Tổng thống Mỹ'", ông kể.

Ông cũng đưa ra những câu đùa châm chọc ông Trump mà những người khác có lẽ không dám thử. "Thưa Tổng thống, gần đây ngài có bình luận rằng nếu không có Mỹ, các nước châu Âu giờ này đã nói tiếng Đức. Tôi xin mạn phép nói rằng, nếu không có chúng tôi, ngài giờ này đang nói tiếng Pháp!", ông nói.

Vua Anh nói đùa với Tổng thống Trump

Vua Charles phát biểu trong quốc yến tại Nhà Trắng. Video: AFP

Nhà vua nhắc nhở rằng chuyến thăm của mẹ ông, cố Nữ hoàng Elizabeth II, vào năm 1957 đã giúp khôi phục chữ "đặc biệt" trong "mối quan hệ đặc biệt" với Mỹ sau một cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Và rồi ông nói "gần 70 năm trôi qua, thật khó có thể tưởng tượng điều gì tương tự vậy lại xảy ra ngày hôm nay".

Dường như không có nhiều tiếng cười hưởng ứng cho câu nói đó. Tuy nhiên, sau khi nhà vua kết thúc bài phát biểu, ông Trump đã mỉm cười, vỗ vai quốc vương Anh.

"Ngài làm tốt lắm", ông nói và quay sang nhìn chiếc chuông Trump mới được tặng. "Nó thật đẹp!".

Thanh Tâm (Theo NY Times, AFP, Reuters)

Read Entire Article