Quảng Cáo
0943778078
Hà NộiÔng Nguyễn Ngọc Ngân khai trong phút nóng giận đã "như bị ma làm", thấy xe bị vết xước nên lao xuống đấm tài xế taxi.
Chiều 11/8, ông Nguyễn Ngọc Ngân, 55 tuổi, trú phường Láng, bị TAND khu vực 2 Hà Nội tuyên 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sự việc được ghi lại bởi camera hành trình của tài xế taxi. Video: Văn Kiểm
Tại tòa hôm nay, trước khi trả lời xét hỏi, bị cáo gửi lời xin lỗi đến tài xế Nam.
Bị cáo khai, tối đó sau lúc đi ăn, khoảng 20h ngày 16/4 nhận điện thoại của con thông báo vợ có vấn đề sức khỏe nên rất vội về nhà.
Khi đến đường Trần Duy Hưng, bị cáo nhiều lần nháy đèn, ra tín hiệu xin vượt taxi của anh Nam nhưng không được. Đến cầu vượt Trần Duy Hưng, thấy có khoảng trống, bị cáo vượt lên.
Khi này phát hiện xe phía trước và có xảy ra va chạm với chiếc taxi, trong lúc không giữ được bình tĩnh, bị cáo xuống xe và đánh anh Nam.
Tại phiên toà, bị cáo cho rằng bị truy tố là quá nặng.
"Đầu óc như bị ma làm"
Tài xế xe Mercedes nói "không cố tình lao vào đấm đối phương, chỉ là cảm xúc nóng giận bùng phát nhất thời".
Bị cáo suy luận cảm xúc lúc đó có thể "do vận đen" hoặc có gì đó không bình thường "như bị ma làm", "lúc xảy ra sự việc mọi thứ diễn biến rất nhanh".
HĐXX giải thích bị cáo đã trưởng thành, nhận thức pháp luật đầy đủ nên không thể bao biện như vậy.
Tòa cho biết, anh Nam không có thương tật gì, song hành vi của bị cáo ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe con người, cấu thành đầy đủ tội Gây rối trật tự công cộng.
Gia đình ông Ngân đã bồi thường cho anh Nam 30 triệu đồng. Đây là căn cứ để tòa xét giảm nhẹ cho bị cáo.
Ông Nguyễn Ngọc Ngân tại tòa chiều 11/8. Ảnh: Danh Lam
*Tên tài xế taxi đã thay đổi
Hải Thư








