Bạn gái có thai với người khác khi yêu tôi

3 hours ago 9
Quảng Cáo

0943778078

Tôi từng nghĩ phải trả thù người kia, sau đó tự hỏi làm thế để được gì; em chẳng đáng để tôi làm gì ảnh hưởng tương lai của mình.

Tôi và em đều 24 tuổi, yêu nhau hơn hai năm. Chúng tôi quen nhau từ những ngày còn khá trẻ, cùng học tập rồi đi làm, luôn nghĩ sẽ cố gắng vì nhau. Khi đến với tôi, em không còn trong trắng vì đã yêu hai người và đều đi quá giới hạn với họ. Tôi yêu em là người đầu tiên, chưa bao giờ lấy đó làm lý do để trách móc hay coi thường em. Tôi nghĩ quá khứ là chuyện đã qua, quan trọng là từ khi yêu nhau, cả hai thật lòng. Tôi thương em, tin và từng nghĩ mình đã tìm được người con gái có thể cùng xây dựng tương lai.

Bạn gái có thai với người khác khi yêu tôi

Thời gian đầu tình yêu của chúng tôi khá bình yên. Những ngày không gặp, chúng tôi thường gọi điện cho nhau vào buổi tối, kể đủ chuyện từ công việc, gia đình đến những dự định sau này. Nhiều hôm chúng tôi nói chuyện một vài tiếng đồng hồ qua điện thoại. Tôi dành dụm tiền để mua những món đồ em thích. Em luôn lo lắng và nhắc tôi giữ sức khỏe, ăn uống đúng giờ. Gần đây, vì công việc, chúng tôi phải xa nhau hơn hai tháng. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, càng về sau em càng ít gọi điện, tin nhắn cũng thưa dần. Tôi hỏi thì em bảo bận tìm hiểu những thông tin để đổi công ty khác, mong kiếm thu nhập tốt hơn.

Mấy ngày trước, em bất ngờ nói lời chia tay. Tôi hỏi lý do nhưng em không giải thích rõ, chỉ nói tình cảm đã thay đổi và không muốn tiếp tục nữa. Tôi níu kéo, nhắc lại những kỷ niệm của hai đứa, em vẫn nhất quyết chia tay. Tôi nghĩ nếu đã không thể giữ được tình yêu thì ít nhất mình cũng cần biết nguyên nhân để không còn vướng bận chuyện này. Vì vậy, tôi quyết định đến tận nơi em làm để gặp. Chờ em xong việc, chúng tôi ra quán cà phê nói chuyện, những thông tin em nói khiến tôi gần như sụp đổ. Trong thời gian xa nhau, em đã có tình cảm với một người đàn ông làm cùng và giờ có thai với họ.

Tôi đứng trước mặt em mà đầu óc trống rỗng. Người con gái tôi từng tin tưởng tuyệt đối vừa khóc vừa xin lỗi, nói rằng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không biết những giọt nước mắt ấy là sự ân hận thật lòng hay chỉ vì em bị phát hiện. Tôi từng nghĩ phải trả thù người kia, sau đó tự hỏi mình làm thế để được gì? Em đã phản bội tôi, chẳng đáng để tôi phải làm gì ảnh hưởng đến tương lai của mình nữa. Vài ngày sau đó, tôi chính thức chia tay dù trong lòng còn nhiều ngổn ngang. Đã một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa quên chuyện đó, mỗi khi nghĩ đến là tôi lại nhói lòng. Niềm tin của tôi vào tình yêu đã không còn, liệu sau này tôi sẽ bắt đầu chuyện tình cảm mới theo cách nào đây? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Dũng Phạm

Read Entire Article