51 người thiệt mạng trong động đất, người dân Indonesia hoảng loạn tìm sự sống

2 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

 Người dân Indonesia kể lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc động đất - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại cảng Laurensius Say ở Maumere, huyện Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 15-8 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 16-8, trận động đất mạnh 7,7 độ tại Indonesia đến giờ đã khiến 51 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và khoảng 5.000 người phải sơ tán.

Sau những phút rung chuyển dữ dội, nhiều người dân trên đảo Flores vẫn ở ngoài trời để tránh nguy cơ từ các dư chấn.

"Tôi cầu nguyện được sống"

Trong số những người trải qua khoảnh khắc kinh hoàng đó có bà Melania Nius, 56 tuổi. Bà đang ở bên giường bệnh của chồng trên đảo Flores khi trận động đất làm rung chuyển thị trấn, các bệnh nhân hoảng loạn tìm cách chạy ra ngoài.

 Người dân Indonesia kể lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc động đất - Ảnh 2.

Các nạn nhân trong trận động đất được điều trị trong lều y tế tạm thời trước Bệnh viện Ruteng ở Ruteng, huyện Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia ngày 15-8, do lo ngại dư chấn - Ảnh: AFP

"Bốn người chúng tôi - chồng tôi, hai con và tôi - đang ở trên giường" khi trận động đất xảy ra ở phía bắc đảo Flores. "Chiếc giường gần như bị lật. Đồ đạc trên bàn và trên nóc tủ rơi xuống, văng tung tóe khắp nơi. Chúng tôi hoảng loạn. Khi rung lắc dịu bớt, chúng tôi lập tức đẩy giường, đưa ông ấy ra ngoài" - bà Melania kể.

Chồng bà, ông Basianus Cak, đang điều trị bệnh tim, phổi và tiểu đường tại tầng ba của bệnh viện.

Bà Melania cho biết một phần tuyến đường sơ tán bị mảnh vỡ chặn, nhưng gia đình bà vẫn ra được bên ngoài nhờ sự giúp đỡ của người khác.

"Tôi chỉ cầu nguyện: 'Lạy trời, nếu Người vẫn cho chúng con cơ hội được sống, xin hãy mở một con đường cho chúng con'" - bà xúc động nói.

Tâm chấn trận động đất nằm ngay phía bắc đảo Flores, miền đông Indonesia. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là huyện Nagekeo, cách thành phố Ruteng khoảng 200km về phía đông.

Giới chức ban đầu phát cảnh báo sóng thần nhưng sau đó đã dỡ bỏ.

Hơn 300 dư chấn xảy ra sau động đất, khiến người dân lo các tòa nhà hư hại có thể tiếp tục sụp đổ. Hầu hết phải ở ngoài trời qua đêm.

 Người dân Indonesia kể lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc động đất - Ảnh 3.

Một nạn nhân động đất được điều trị trong lều y tế tạm thời trước Bệnh viện Ruteng - Ảnh: AFP

Tại Bệnh viện Ruteng, hàng chục bệnh nhân được chuyển ra những chiếc lều dựng bên ngoài, nhiều người có thân nhân đi cùng.

Anh Tonsianus Sambang, 31 tuổi, đang thăm mẹ - người điều trị do vỡ mạch máu não - thì trận động đất xảy ra.

"Tất cả chúng tôi hoảng loạn; một số nhảy qua cửa sổ, một số chạy ra ngoài. Mọi thứ rơi xuống khắp nơi, nên ưu tiên hàng đầu lúc đó là sơ tán bệnh nhân ra khỏi phòng. Tường sập, mảnh vỡ rơi xuống, đồ vật vương vãi trên sàn" - người thợ cắt tóc kể.

Anh cho biết mình "rất lo lắng" vì các dư chấn và việc mẹ cùng nhiều bệnh nhân khác phải ngủ ngoài trời.

Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều người bị thương trong trận động đất, trong đó có bà Yoktafiana Sinar (40 tuổi), người bị nhà sập đè trúng.

"Lúc đó khoảng 6h sáng, tôi đang chuẩn bị đi tắm để đi làm thì động đất xảy ra. Cháu tôi ở bên ngoài nên tôi chạy ra cứu. Tôi che cho cháu dưới bụng mình, còn tôi bị nhà sập đè trúng" - bà Yoktafiana kể.

Tàn phá diện rộng, viện trợ đang được chuyển đến

 Người dân Indonesia kể lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc động đất - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ làm việc giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại sau động đất tại Indonesia, ngày 15-8 - Ảnh: AFP

Theo lực lượng ứng phó khẩn cấp, ít nhất 914 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, hàng trăm ngôi nhà khác hư hại nhẹ hơn.

Hàng chục cơ sở công cộng cũng bị ảnh hưởng, gồm 93 cơ sở giáo dục, 36 cơ sở y tế và 38 trụ sở chính quyền.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết đã triển khai công tác chuẩn bị đưa hàng cứu trợ đến hàng nghìn người tại các khu tạm trú.

Chính phủ Indonesia đã chuyển 50.000 gói hàng cứu trợ, tổng trọng lượng 275 tấn, đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đề nghị hỗ trợ bằng vệ tinh quan sát Trái đất Copernicus của EU.

Read Entire Article