Vũ Mạnh Cường nói gì khi dẫn ‘Tổ quốc trong tim’ trước 40.000 khán giả?

2 hours ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Trước thềm concert 'Tổ quốc trong tim', MC Vũ Mạnh Cường cho biết anh xem việc đồng hành cùng chương trình là dịp gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước qua góc nhìn của người làm nghề gắn bó với ngôn từ.

Đảm nhận vai trò MC tại Tổ quốc trong tim, diên ra ngày 23.8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP.HCM, dự kiến thu hút 40.000 khán giả, MC Vũ Mạnh Cường cho biết anh có cảm xúc đặc biệt khi được đứng trên sân khấu của một chương trình lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

“Đó là niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm lớn lao. Khi đứng trước hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và hàng triệu khán giả qua màn ảnh, được tin tưởng giao nhiệm vụ giữ nhịp cho một chương trình mang biểu tượng thiêng liêng như Tổ quốc trong tim không đơn thuần là một cơ hội làm nghề, mà còn là vinh dự của một công dân - nghệ sĩ”, anh chia sẻ.

Nam MC cho biết trước đó anh nhiều lần đảm nhận vai trò dẫn dắt tại các chương trình, sự kiện lớn gắn với những dấu mốc của đất nước. Vì vậy, việc tiếp tục góp mặt tại Tổ quốc trong tim mang đến cho anh cảm giác như một giấc mơ nghề nghiệp đang trở thành hiện thực.

Vũ Mạnh Cường nói gì khi dẫn ‘Tổ quốc trong tim’ trước 40.000 khán giả?- Ảnh 1.

Vũ Mạnh Cường kỳ vọng âm nhạc có thể kết nối khán giả qua những câu chuyện về quê hương, đất nước

Ảnh: NVCC

Theo Vũ Mạnh Cường, điểm khác biệt của concert lần này nằm ở “tần số cảm xúc”. “Ở Tổ quốc trong tim, tất cả mọi người quy tụ để cùng chung một nhịp đập tự hào. Sân khấu không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, tất cả cùng hòa vào không khí chung dưới ngọn cờ Tổ quốc. Năng lượng cộng hưởng ấy là điều những sân khấu giải trí thông thường khó có được”, nam MC bộc bạch.

Để chuẩn bị cho chương trình, Vũ Mạnh Cường cho biết anh không chỉ học thuộc lời dẫn mà còn tìm hiểu bối cảnh lịch sử, thông điệp phía sau từng tiết mục. Anh gọi đó là quá trình chuẩn bị cả về “tâm trí, thể lực và sự thấu cảm”.

“Đứng trên một sân khấu ngoài trời trước hàng vạn khán giả đòi hỏi nguồn năng lượng dồi dào và sự chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn cả là làm đầy trái tim mình bằng sự chân thành, bởi chỉ khi cảm xúc xuất phát từ sự chân thật, người dẫn mới có thể kết nối với khán giả”, nam MC chia sẻ.

Kỳ vọng của Vũ Mạnh Cường

Với anh, điều Tổ quốc trong tim có thể đánh thức ở khán giả chính là sự gắn kết với nguồn cội. Trong đời sống hiện đại, tình yêu quê hương đôi khi không cần được thể hiện bằng những điều lớn lao mà hiện diện trong ký ức, văn hóa, tiếng nói và những con người bình dị.

“Tổ quốc với tôi là tất cả những điều đó hòa quyện làm một. Nhưng với một người làm nghề gắn bó với ngôn từ như tôi, Tổ quốc hiện diện rõ nét nhất qua tiếng Việt và những con người Việt Nam bình dị. Tiếng Việt là linh hồn, là nơi chở che tâm thức dân tộc. Còn những con người Việt Nam kiên cường, nghĩa tình, luôn sẻ chia và đùm bọc nhau qua bao thăng trầm chính là hình hài sống động nhất của đất nước”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường nói gì khi dẫn ‘Tổ quốc trong tim’ trước 40.000 khán giả?- Ảnh 2.

MC Vũ Mạnh Cường, người hai lần được vinh danh tại Giải Mai Vàng ở hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất

Ảnh:NVCC

Từ kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình lớn, trong đó có các sự kiện gắn với những dấu mốc như A50, A80 và 50 năm thành phố mang tên Bác, Vũ Mạnh Cường cho rằng vai trò của MC không nằm ở việc nói thật nhiều, mà ở khả năng lắng nghe, nắm bắt cảm xúc và kết nối khán giả.

Nam MC dự đoán khoảnh khắc khó giữ được cảm xúc nhất sẽ là khi hàng vạn khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc về đất nước, cùng giơ cao cờ Tổ quốc hay bật sáng những chiếc đèn giữa không gian sân khấu.

Nếu phải dùng một từ để mô tả Tổ quốc trong tim, Vũ Mạnh Cường chọn “nguồn cội”. Theo anh, dù mỗi người có thể đi xa đến đâu, Tổ quốc vẫn là nơi nhắc nhớ về cội nguồn và cảm giác mình thuộc về.

“Bởi dù chúng ta có bay cao, bay xa đến đâu trên hành trình đời mình, Tổ quốc vẫn luôn là chiếc neo vững chắc, là nơi sâu thẳm trong tim nhắc chúng ta biết mình là ai và thuộc về nơi nào”, anh bày tỏ.

Vũ Mạnh Cường kỳ vọng sau đêm diễn, khán giả không chỉ mang theo những ấn tượng về âm nhạc, sân khấu mà còn giữ lại một cảm xúc đủ sâu để tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống thường ngày.

“Tôi mong mỗi khán giả ra về sẽ mang theo một ngọn lửa trong tim - ngọn lửa của niềm tự hào, niềm tin vào đất nước và động lực để cống hiến trong công việc, cuộc sống của chính mình”, nam MC bày tỏ.

Read Entire Article