Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Flores vào hôm 15.8 đã làm 73 người thiệt mạng, hơn 900 người bị thương và gần 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Đội cứu hộ Indonesia đưa một người lên xe cứu thương để sơ tán khỏi Đông Manggarai ngày 19.8 sau trận động đất hôm 15.8
ẢNH: AFP
AFP ngày 19.8 dẫn lời một quan chức cho biết cụ bà 84 tuổi tên Paulina Pobi sống tại hòn đảo nhỏ ở phía bắc Flores đã được tìm thấy còn sống trong ngày 18.8.
Ngôi nhà của bà Paulina Pobi là một trong hàng trăm ngôi nhà bị sập do động đất. Cụ bà 84 tuổi bị liệt này đã bị chôn vùi dưới những bức tường tre đổ sập.
Bà nằm đó cho đến khi gia đình quay lại tìm bà vào ngày 18.8. Gia đình ban đầu nghĩ rằng bà đã được đưa đi sơ tán.
"Vì bị liệt nên bà không thể cử động hay nói chuyện, do đó phải sang ngày thứ 4 gia đình mới tìm thấy bà. Sức khỏe của bà vẫn tốt. Bà hoàn toàn không bị thương tích gì. Bà chỉ hơi yếu đi một chút do không ăn uống gì trong suốt mấy ngày qua", quan chức địa phương Rudolfus Riba cho hay.
"Cảm giác thật khó tin, tựa như một phép màu vậy", vị quan chức bày tỏ.
Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), hơn 3.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ ngày 15.8, trong đó ít nhất 86 dư chấn đủ mạnh để người dân có thể cảm nhận được.
Những rung chấn này khiến nhiều người quá sợ hãi, không dám quay trở lại những ngôi nhà đã bị hư hại.
BNPB cho biết gần 400 tấn hàng cứu trợ, bao gồm thực phẩm, nước uống và thuốc men, đã được chuyển đến khu vực này kể từ sau trận động đất ban đầu.

1 hour ago
7







