Quảng Cáo
0943778078
Vào năm 2009, khi các nhà khảo cổ khai quật tàn tích của Domus Aurea (Ngôi nhà Vàng) - cung điện khổng lồ của Hoàng đế La Mã tại Rome, họ đã vô tình phát hiện ra dấu vết của một căn phòng kỳ lạ. Căn phòng này được mệnh danh là một trong những phòng tiệc kỳ lạ nhất thế giới cổ đại, nguyên nhân là vì nó có thể xoay tròn.
Theo các tài liệu cổ, bệ xoay có đường kính khoảng 16m, được nâng đỡ bởi một cột trụ trung tâm rộng 4m, đủ sức nâng cả sàn phòng tiệc, nơi mà hàng chục quý tộc La Mã cùng dùng bữa.
Nhà sử học La Mã Suetonius từng viết rằng “căn phòng có thể xoay liên tục ngày đêm giống như chuyển động của bầu trời”, tạo nên một trải nghiệm cực kỳ thú vị cho khách đến dự tiệc. Không dừng lại ở đó, trần phòng tiệc còn được thiết kế với những tấm ngà voi có thể mở ra để thả cánh hoa xuống, kết hợp cùng hệ thống phun nước hoa, tạo nên một trải nghiệm đa giác quan cho các vị khách.
Khi cung điện được khánh thành, Nero được cho là đã thốt ra lời nói: “Giờ đây ta mới có thể bắt đầu sống như một con người.” Điều này cho thấy cung điện này xa hoa và đúng ý ông đến dường nào.
Domus Aurea rộng khoảng 80 ha, trải rộng trên 4 ngọn đồi của Rome. Bên trong không chỉ có khu vực nhà ở mà còn có khu vườn rộng như công viên, rừng nhân tạo, thác nước, vườn thú và cả một hồ nước nhân tạo khổng lồ. Hồ này sau đó đã bị lấp đi để xây dựng Colosseum, đấu trường La Mã nổi tiếng ngày nay.
Tuy nhiên Domus Aurea lại hoàn thành vào năm 68 SCN, đúng năm mà quyền lực của Nero sụp đổ, buộc ông phải tự s.át. Cung điện bị tước hết vàng, bạc, đá quý. Các vị vua sau này đã xây công trình mới lên trên.
Ngày nay, dù hệ thống xoay đã không còn hoạt động, nhưng du khách vẫn có thể tham quan tàn tích của căn phòng này, cũng như Domus Aurea, một công trình xa hoa và là minh chứng cho sự tiến bộ trong kiến trúc của người La Mã cổ đại.

1 hour ago
1







