Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Mãi nhớ về sự hy sinh của các anh

2 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

38 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện Gạc Ma (14-3-1988), hôm nay 14-3-2026, trong không khí trang nghiêm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, Khánh Hòa), những người có mặt tại đây cùng nhớ về sự hy sinh của các anh vì chủ quyền biển đảo.

 Mãi nhớ về sự hy sinh của các anh - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tưởng niệm các anh hùng Gạc Ma dưới cơn mưa lớn - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, nhiều đoàn công tác, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân đã đến dâng hương, tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến 38 năm về trước.

Nhớ về liệt sĩ Gạc Ma anh hùng

Có mặt tại khu tưởng niệm từ sớm, thiếu tá Trần Thị Thủy - con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương - bày tỏ sự xúc động xen lẫn niềm tự hào khi là con gái của một người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chị Thủy cho biết với tư cách là một quân nhân, chị luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho Tổ quốc, tiếp nối con đường của cha mình.

"Vinh quang nào cũng có sự hy sinh và đối với tôi, những thế hệ sau cần vững vàng, mạnh mẽ như những người anh hùng đã ngã xuống, để tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông" - chị Thủy chia sẻ.

Gạc Ma - Ảnh 2.

Thiếu tá Trần Thị Thủy (phải) có mặt tại khu tưởng niệm - Ảnh: TRẦN HOÀI

Trong việc giáo dục cho con cái, chị Thủy cũng hướng các con theo truyền thống gia đình, mong muốn các con tiếp bước ông ngoại và bố mẹ để cống hiến cho đất nước.

Dù cơn mưa kéo dài, nhiều thân nhân của các anh hùng liệt sĩ vẫn có mặt để tưởng nhớ đến các anh.

Bà Nguyễn Thị Hằng (chị gái liệt sĩ Nguyễn Văn Phương) đứng lặng trước tượng đài, chắp tay rất lâu, mắt đỏ hoe. 

Bà kể mỗi lần trở lại nơi này, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu: "Em tôi ra đi khi còn rất trẻ, gia đình lúc nào cũng nhớ và tự hào về em, mỗi lần đến đây, tôi thấy như em và các đồng đội vẫn ở đâu đó, vẫn đang canh giữ biển đảo cho Tổ quốc".

Theo bà Hằng, điều khiến gia đình ấm lòng nhất là sự tri ân của xã hội dành cho các liệt sĩ Gạc Ma, các bạn trẻ nghiêm trang trước tượng đài khiến bà tin rằng sự hy sinh của các liệt sĩ không bao giờ bị lãng quên.

Nơi giáo dục truyền thống yêu nước

Gạc Ma - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên cùng tìm hiểu lịch sử tại khu vực trưng bày - Ảnh: TRẦN HOÀI

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, trong năm qua, khu tưởng niệm đón khoảng 50.000 lượt khách tham quan,

Khu tưởng niệm đã tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như lễ kết nạp đảng viên, tuyên dương, khen thưởng... nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, giáo dục lý tưởng cách mạng.

Trong dịp ngày, ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cũng về đây thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma.

Là một trong những người đưa ra ý tưởng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, ông Tùng cho hay Công đoàn tổ chức thực hiện công trình nhằm tạo một địa chỉ tri ân để thân nhân các liệt sĩ và nhân dân cả nước có nơi dâng hương, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Gạc Ma - Ảnh 4.

Thân nhân các liệt sĩ nghẹn ngào trong ngày tưởng niệm các anh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Theo ông Tùng, khu trưng bày trong khu tưởng niệm được xây dựng như một "bảo tàng sống", tái hiện hành trình chiến đấu, bảo vệ biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Tùng nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần trách nhiệm với biển đảo cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article