Từ người có hàng chục tỷ, tôi phải trốn nợ vì bị lừa đảo đầu tư online

3 days ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Thứ năm, 11/6/2026, 09:36 (GMT+7)

Tôi như bị bỏ bùa mê, dùng cả tiền hàng, tiền của nhà cung cấp để đầu tư, rồi vay người quen, họ hàng, vay cả xã hội đen.

Tôi hơn 40 tuổi, là mẹ đơn thân của bé trai gần 6 tuổi. Tôi sinh ra ở vùng quê ngoại thành Hà Nội. Do nhà nghèo nên tôi học hết cấp hai đã bắt đầu đi làm. Làng quê tôi tuy là ngoại thành nhưng là làng nghề nên kinh tế khá phát triển. Cách đây gần 10 năm, sau nhiều năm đi làm thuê, tôi bắt đầu tự đứng ra kinh doanh riêng. Do hiểu nghề cùng may mắn, tôi đã có một số thành quả nhất định. Đồng thời, tôi cũng dẫn dắt các anh chị em trong nhà cùng kinh doanh với mình.

Thời gian này, tôi gặp bố của con trai tôi. Anh là một trong các mối hàng và đã có gia đình. Do tuổi đã lớn, muốn kiếm một chỗ nương tựa khi về già, tôi đã xin anh một đứa con. Từ khi có bé, công việc của tôi khá thuận lợi. Tôi mua được hai mảnh đất cùng một ngôi nhà có giá trị. Tuy nhiên tai họa bắt đầu từ cuối năm 2024. Vào các buổi tối khi cho con đi ngủ xong, trong lúc nằm buồn lướt điện thoại, tôi bị dính vào lừa đảo đầu tư online. Trong gần một năm, tôi tham gia đầu tư và bị mất rất nhiều tiền. Càng mất càng ham gỡ, tôi như bị bỏ bùa mê, dùng cả tiền hàng, tiền của nhà cung cấp để đầu tư, rồi vay người quen, họ hàng, vay cả xã hội đen. Số tiền mất vì lừa đảo và trả lãi vay lên đến vài chục tỷ đồng.

 AI

Minh họa: AI

Đến lúc tôi nhận ra mình bị lừa đã muộn mất rồi. Do bị xã hội đen đòi nợ liên tục, cuối năm vừa rồi tôi bỏ nhà đi trốn. Con trai vẫn ở với ông bà ngoại và các bác. Từ một người kinh doanh rất có uy tín trong làng, giờ tôi trở thành người lừa tiền, trốn nợ. Chắc mọi người sẽ hỏi tôi tại sao không bán ba bất động sản để trả nợ. Một miếng đất tôi đã gán nợ cho một chủ nợ, một miếng vẫn thế chấp trong ngân hàng do không có tiền đáo hạn nên sắp bị ngân hàng phát mãi, còn ngôi nhà giá trị nhất tôi có nhờ bán lén khi đi trốn nợ. Tôi hy vọng thu được một phần tiền để làm ăn trả nợ dần, nhưng giờ vẫn chưa nhận được tiền.

Hàng đêm tôi không thể ngủ được vì buồn và nhớ con trai. Từ ngày đi trốn, tôi chỉ gặp con được vài lần. Con lại bị tăng động giảm chú ý nên vẫn phải đi học lớp can thiệp. Bố bé có gặp ông bà ngoại để ngỏ ý đón về nuôi nhưng phía nhà tôi không đồng ý. Chuyện chưa dừng ở đây. Trước khi đi trốn, tôi đồng ý bán một mảnh đất cho người trong làng, họ đã chuyển một khoản đặt cọc nhưng do họ không lo được tiền mua nên xin lại cọc. Nếu như bình thường, tôi sẽ trả ngay nhưng do thời điểm đó, tôi như con chong chóng, xoay tiền chỗ này đập chỗ kia nên không trả và bán (thực chất là gán) mảnh đất cho chủ nợ.

Trong làng tôi, mọi giao dịch tiền đều rất giản đơn, chỉ nhắn tin, không ký tá giấy tờ đặt cọc gì. Thế nên người mua hụt kia đã làm đơn ra cơ quan công an kiện tôi tội lừa đảo. Mấy ngày gần đây, qua thông tin, tôi đã có giấy triệu tập của cơ quan công an. Giờ tôi chỉ còn một ít tiền để sinh sống qua ngày, không thể lấy tiền đâu ra trả tiền cọc. Anh chị em tôi hiện buôn bán trong làng cũng khó khăn sau sự việc của tôi, bị khách giữ tiền để gán nợ cho các chủ nợ. Tôi đang rất bế tắc, không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi nhớ và thương con trai vô cùng.

Thúy Hạnh

Read Entire Article