Quảng Cáo
0943778078
Tôi bị thu hút bởi người đàn ông trưởng thành, tuổi từ 40 đến 50, có khả năng suy nghĩ độc lập, có chính kiến và không ngừng học hỏi.
Tôi không kỳ vọng bài viết này sẽ nhận được nhiều thư. Điều tôi mong là nó đến đúng người. Nếu có duy nhất một người đọc xong mỉm cười và nghĩ: "Đúng rồi, mình cũng đang tìm một người đồng hành như thế", với tôi, như vậy là đủ.
Tôi sinh năm 1989, là công chức, sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi yêu công việc của mình, bởi mỗi ngày đều có cơ hội đọc thêm, học thêm và tiếp cận những vấn đề mới. Tôi cũng dành sự quan tâm cho sức khỏe, ngoại hình và chất lượng cuộc sống, vì tin rằng đó là cách tôn trọng chính mình.
Điều tôi tìm kiếm không phải là một người để dựa vào, mà là một "đối tác chiến lược". Tôi mong một mối quan hệ mà ở đó chúng ta vừa là người yêu, vừa là bạn đồng hành, vừa là đồng đội; cùng khám phá những điều thú vị của cuộc sống, thưởng thức một món ăn ngon, ngắm một phong cảnh đẹp, trải nghiệm những điều mới, cùng bàn chuyện công việc, cùng xuất hiện tự tin trong những cuộc gặp gỡ, cùng tạo nên và tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa và cũng cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Mỗi người vẫn có không gian để là chính mình, nhưng luôn biết quay về đứng cùng một phía.
Tôi bị thu hút bởi người đàn ông trưởng thành, tuổi từ 40 đến 50, có khả năng suy nghĩ độc lập, có chính kiến và không ngừng học hỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ những người tạo dựng được cuộc sống của mình bằng năng lực, sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi. Tôi không đặt nặng việc anh có hút thuốc hay uống rượu, điều tôi coi trọng là cách hai người tôn trọng, thấu hiểu và dung hòa những khác biệt của nhau.
"Ở bên em, anh sẽ có thêm một người để cùng gỡ những chuyện đau đầu, thêm hài hước để biến những ngày bình thường thành những ngày đáng nhớ. Anh sẽ cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và đủ thoải mái để là chính mình. Anh không cần phải gồng lên để trở thành một hình mẫu hoàn hảo, cũng không phải dè chừng việc mình sẽ bị phán xét vì những khác biệt. Em không có nhu cầu thay đổi hay kiểm soát người mình yêu; em tin rằng sự hiện diện của mình sẽ giúp cuộc sống của anh rộng mở hơn, chứ không nhỏ lại.
Nếu anh mỉm cười khi đọc đến đây, thì em rất mong được đọc lá thư đầu tiên của anh".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ








