Quảng Cáo
0943778078
Đồng NaiĐứng trước cửa hàng chỉ còn khung thép và đống than, ông Phạm Trung Thành chưa tin toàn bộ ki-ốt cùng 10 kho hàng của gia đình đã bị biển lửa thiêu rụi.
"Tôi cố cứu tài sản, kho hàng nhưng không cách nào ngăn được lửa lan tới", ông Thành, 48 tuổi, bàng hoàng nhớ lại vụ cháy chợ Biên Hòa tối qua. Sáng 6/8, ông trở lại cửa hàng của gia đình, hy vọng vớt vát chút tài sản còn sót lại sau hỏa hoạn.
Ông Thành đứng trước cửa hàng của mình sáng 6/8. Ảnh: Phước Tuấn
Cửa hàng rộng 40 m2, nơi ông buôn bán hơn chục năm, giờ chỉ còn đống than, khung thép cháy đen, mái tôn uốn cong và những bức tường đổ sập. Mười kho hàng phía trên chứa đồ gia dụng, gốm sứ và vật phẩm cúng kiếng vừa nhập về chuẩn bị bán dịp rằm tháng Bảy và Tết cũng bị thiêu rụi.
Ông Thành kể, hơn 20h ngày 5/8, khi đang dọn hàng chuẩn bị đóng cửa, anh phát hiện lửa bùng lên từ cửa hàng kinh doanh mây tre, tiểu cảnh cách hai gian. Hàng chục tiểu thương lấy bình chữa cháy, kéo vòi nước từ nhà dân dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa lan đến cửa hàng của anh, hơi nóng hừng hực buộc mọi người bỏ chạy. Đứng bên ngoài, ông bần thần nhìn lửa bao trùm dãy ki-ốt và các kho hàng trong nhà lồng.
Chợ Biên Hòa là một trong những khu chợ lâu đời của Đồng Nai. Qua nhiều lần sửa chữa, mở rộng, đến năm 2009, chợ được xây mới trên nền cũ với diện tích 5.600 m2, gồm khoảng 350 ki-ốt và khu nhà lồng hai tầng rộng 3.400 m2. Các tiểu thương kinh doanh ở tầng trệt, còn tầng trên được dùng làm kho chứa hàng.
Ngoài thiệt hại nhiều tài sản, lửa còn làm phần mái chợ hư hỏng, đổ sụp. Ảnh: Phước Tuấn
Hỏa hoạn bùng phát trong hai giờ, thiêu rụi khoảng 600 m2 và lan lên tầng một. Sức nóng khiến khung đỡ mái nhà lồng bị biến dạng, võng xuống. Hàng chục ki-ốt và kho hàng ở hai tầng chỉ còn trơ khung sắt. Đồ nhựa nóng chảy thành từng khối lớn bên cạnh những đống hàng hóa đã thành than. Quần áo, chăn gối cháy nham nhở chất đống ở lối ra vào chợ.
Có bốn ki-ốt và kho hàng bị thiêu rụi, bà Chung Thị Mai, 40 tuổi, cho biết nhiều người phát hiện cháy từ sớm nhưng không thể ngăn ngọn lửa lan đến. Bà cùng em gái thuê ki-ốt và kho hàng tại chợ Biên Hòa gần 15 năm, mỗi tháng trả hơn chục triệu đồng tiền thuê.
Hai ngày trước vụ cháy, bà vừa gom hơn 200 triệu đồng nhập hàng hóa và vật phẩm cúng kiếng để bán dịp tháng Bảy âm lịch. Sau một đêm, toàn bộ ki-ốt và kho hàng chỉ còn trơ khung sắt, nhiều nồi đất, chén đĩa nứt vỡ nằm ngổn ngang dưới nền.
"Sắp tới, tôi phải vay tiền lấy hàng, sửa sang rồi coi như làm lại từ đầu, vì cả gia đình sống nhờ cửa hàng này", bà Mai nói.
Tài sản, hàng hóa của tiểu thương bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Phước Tuấn
Cùng mất hết hàng hóa sau hỏa hoạn, bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền, tiểu thương bán đồ thờ cúng, kể khi đang ở cửa hàng thì nghe tiếng nổ rồi điện phụt tắt. Ban đầu, bà thấy đám cháy cách khoảng 50 m và nghĩ không nghiêm trọng. Nhưng chỉ ít phút sau, lửa lan nhanh khắp nhà lồng. Bà cùng nhiều tiểu thương chạy lên kho kéo hàng xuống thì khói đặc quánh bốc lên, mọi người bị ngạt, buộc phải bỏ lại toàn bộ tài sản để thoát thân.
Theo bà Huyền, vụ cháy khiến gia đình mất kế sinh nhai, chưa biết khi nào mới có thể buôn bán trở lại. Khó khăn càng chồng chất khi bà đang lo viện phí điều trị cho con gái 12 tuổi vừa gặp tai nạn.
Đại diện UBND phường Trấn Biên cho biết hỏa hoạn ảnh hưởng hàng chục tiểu thương, trong đó 10 hộ kinh doanh thiệt hại nặng. Chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên và xây dựng phương án hỗ trợ ban đầu.
Hiện khu vực nhà lồng vẫn được phong tỏa để Sở Xây dựng Đồng Nai kiểm định kết cấu thép và bê tông trước nguy cơ đổ sập.
Phước Tuấn - Đình Văn








