
Công an lấy lời khai với Bàn Thị Tâm - Ảnh: CAND
Những ngày qua, vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau thời gian dài bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đã khiến dư luận phẫn nộ, xót xa.
Những tình tiết được hé lộ từ lời khai của các bị can, đặc biệt là sự thờ ơ của người mẹ với chính con ruột của mình càng khiến nhiều người ám ảnh.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang, mẹ đẻ cháu bé) cùng về tội giết người.
Chỉ học lớp 2, hơn 10 tuổi đã rời nhà đi làm
Ngày 8-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Trưởng thôn Tân Tạo (xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã thông tin về hoàn cảnh, nhân thân của bị can Bàn Thị Tâm.
Theo đó, Tâm lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. "Cha mẹ của Tâm ly hôn từ sớm, sau đó người cha qua đời, mẹ đi bước nữa. Tâm ở cùng bà nội và gia đình chú thím tại thôn Tân Tạo", vị trưởng thôn nói.
Vị trưởng thôn cho hay Tâm chỉ học đến khoảng lớp 1, lớp 2 rồi nghỉ học. Hơn 10 tuổi, Tâm đã rời nhà đi làm ăn xa và hiếm khi trở về quê nhà. Tâm cũng ít khi liên lạc hay giao tiếp với hàng xóm nên cuộc sống cụ thể ra sao không ai nắm rõ.
Quãng thời gian phiêu bạt, Tâm sinh con gái đầu lòng nhưng sau đó không còn chung sống với cha đẻ cháu bé.
Tâm cùng cô con gái nhỏ từng sinh sống tại tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Tâm quen biết với Nguyễn Minh Hiệp.
Sau Tết Nguyên đán vừa qua, Hiệp đưa Tâm cùng cháu H. lên Hà Nội thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội).
Bi kịch xảy ra khi Tâm và người tình bị cáo buộc nhiều lần bạo hành con gái 4 tuổi dẫn đến tử vong.
Người mẹ cùng nhân tình bạo hành dã man con gái 4 tuổi
Quá trình điều tra, công an xác định, chiều 3-5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng con ăn vụng, Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt con gái.
Đánh xong, Tâm bắt H. đứng góc nhà, sau đó thấy cháu đi vệ sinh nên dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.
Khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt má cháu, lấy vòi hoa sen xịt nước liên tục vào miệng và mũi cháu. Thấy vậy nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài.
Một lúc sau, thấy cháu bé không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong với tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.
Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Bị can Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh cắt từ clip
Với nét mặt lạnh lùng, Tâm thừa nhận hành vi của mình và người tình là sai trái, vi phạm pháp luật. Tâm nói bản thân "không xứng đáng làm mẹ của cháu", mong con gái "siêu thoát, đầu thai vào một nơi khác tốt hơn".
Trong khi đó, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với Tâm và cháu H. khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu. Tuy nhiên từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu đánh đập để dạy dỗ.
Bị can khai trong khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, nhiều lần đánh con riêng của bạn gái bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà, đồng thời nghĩ ra một số hình phạt như bắt cháu bé đeo bình nước 5 lít trên cổ.
Có lần vì cho rằng cháu đi ăn chực, Hiệp đã phạt không cho cháu ăn trong 3 ngày liên tục.
Về lần bạo hành cuối cùng, Hiệp khai khoảng 17h ngày 3-5, khi phát hiện cháu H. đi vệ sinh ra nhà, nên nói lại với Tâm rồi đưa bé gái vào nhà vệ sinh.
Ban đầu Hiệp dùng vòi nước xịt vào vùng mặt cháu. Sau đó, gã đàn ông này tiếp tục khống chế và xịt nước nhiều lần. Khi cháu yếu dần, không còn phản ứng bình thường, Hiệp gọi Tâm vào kiểm tra, rồi cùng đưa cháu đi cấp cứu.
Trưởng thôn Tân Tạo cho biết đến chiều 7-5, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể bé gái 4 tuổi đã được đưa về quê nhà ở thôn Tân Tạo để người thân lo hậu sự.
Chính quyền địa phương cùng người dân đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với thân nhân nạn nhân.
