Thần đồng 7 tuổi đi học ở đại học top đầu châu Á

1 hour ago 3
Quảng Cáo

0943778078

SingaporeVới IQ 154, cậu bé 7 tuổi Theodore Kwan khiến nhiều người thích thú khi đều đặn tham gia các lớp Hóa học cùng sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (NTU).

Mỗi thứ 5 hàng tuần, giữa giảng đường hơn 400 sinh viên ở NTU, hình ảnh một cậu bé mang theo máy tính bảng, tài liệu in sẵn và bình nước nhỏ đã trở nên quen thuộc. Đó là Theodore Kwan. Cậu bé luôn chăm chú theo dõi từng bài giảng Hóa học đại cương của TS Sumod Pullarkat, thuộc trường Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học.

Theodore không phải là sinh viên chính thức, không chịu áp lực thi cử hay tham gia các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm. Em đến đây để thỏa mãn trí tò mò, tìm hiểu những kiến thức nâng cao, như thuyết obitan phân tử - phương pháp dùng cơ học lượng tử để lý giải hành vi của electron.

Bắt đầu bén duyên với các lớp học tại NTU từ tháng 8 năm ngoái với tần suất khoảng 3 buổi mỗi tuần, cậu bé khiến nhiều sinh viên nể phục. Theo The Straits Times, Theodore luôn hăng hái giơ tay phát biểu và đưa ra đáp án chính xác trước những câu hỏi của TS Pullarkat.

Sở hữu chỉ số IQ 154, cậu bé bộc lộ niềm đam mê với khoa học từ rất sớm. Đầu năm ngoái, khi mới 6 tuổi 10 tháng, em là thí sinh trẻ nhất Singapore đạt điểm A môn Hóa học trong kỳ thi chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE). Tính đến nay, thần đồng nhí này nắm giữ 5 kỷ lục quốc tế, trong đó có dấu ấn là người trẻ nhất giành điểm tuyệt đối tại một kỳ thi Olympic khoa học.

Giáo sư Christian Wolfrum, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc học thuật của NTU, cho biết các giảng viên rất hào hứng trước tinh thần ham học hỏi của em.

"Sự xuất hiện của em trong lớp học cùng các sinh viên cũng tạo ra một 'phản ứng hóa học' mới, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người", Giáo sư Christian Wolfrum chia sẻ trên trang web của NTU. Ông nhấn mạnh nhà trường luôn duy trì tinh thần cởi mở trong việc ươm mầm tài năng trẻ, không phân biệt độ tuổi.

Cơ hội đến NTU của Theodore bắt nguồn từ người mẹ là chị Crystal Tang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Y thuộc đại học này. Trong quá trình trao đổi công việc với chị Crystal Tang, TS Sumod Pullarkat vô tình nhận ra niềm say mê khoa học của Theodore nên đã mời cậu bé đến lớp dự thính.

"Tôi nghĩ việc dự thính các bài giảng Hóa học dành cho sinh viên năm thứ nhất sẽ giúp Theodore kiểm chứng xem mình yêu thích Hóa học tới mức độ nào", Tiến sĩ Pullarkat nói. Ông xem đó là cơ hội để cậu bé khám phá các chủ đề ở trình độ cao hơn mà không bị ràng buộc bởi thi cử hay đánh giá.

Đối với Theodore, đây chẳng khác nào giấc mơ trở thành hiện thực. Chị Crystal Tang kể ngay sau buổi học đầu tiên, Theodore đã hỏi: "Ngày nào con cũng đến đây học được không? Con sống ở NTU luôn được không?".

Các sinh viên trong lớp cũng dành nhiều thiện cảm với cậu bé. Constance, tân sinh viên ngành Khoa học hệ thống Trái Đất và Môi trường, chia sẻ sự hóm hỉnh của Theodore giúp bầu không khí lớp học thêm sôi nổi, mang lại niềm vui cho cả giảng đường sau những giờ học căng thẳng.

"Tôi luôn mong chờ được gặp em ấy mỗi tuần", Constance nói.

Đại học Công nghệ Nanyang hiện ở vị trí thứ 12 thế giới, đồng hạng 3 châu Á với Đại học Quốc gia Singapore trên bảng xếp hạng của QS 2026.

 Website trường

Theodore Kwan trong lớp Hóa học ở NTU. Ảnh: Website trường

Khánh Linh tổng hợp

Read Entire Article