
Tuệ Nhi tham gia tại hội nghị chính sách song phương lần đầu tiên được tổ chức tại Adelaide (Úc) với sự có mặt của lãnh đạo chính phủ, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước Úc và Việt Nam - Ảnh: NVCC
Tuệ Nhi đến Úc với bao bỡ ngỡ. Cô gái quê Kiên Giang (cũ) ấy nói rằng nhận ra đó không chỉ là cơ hội của riêng mình mà rời Việt Nam mang theo hy vọng của cả gia đình lớn. Tuệ Nhi chia sẻ:
- Tôi tự nhủ mình phải cố gắng thành công không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đã không có cơ hội giống mình.
Điều tôi sợ nhất không phải là sống xa nhà hay phải tự lập mà chính là sợ thất bại vì như thế đã phụ sự hy sinh của gia đình. Cảm giác trách nhiệm đó vẫn luôn là động lực lớn nhất thúc đẩy tôi đến hôm nay.
Không thể phủ nhận việc ra nước ngoài khi mới 16 tuổi đã giúp tôi trưởng thành nhanh hơn, có khả năng tự lập sớm hơn. Bởi lúc đó mình không có nhiều lợi thế và phải chăm chỉ từ tất cả mọi thứ trong cuộc sống là điều bắt buộc chứ không có lựa chọn khác trong hoàn cảnh ấy.
TRÁC TUỆ NHI
Tự lập tuổi 16
* Vốn tiếng Anh hạn chế, khả năng tài chính cũng vừa phải. Bạn làm thế nào để "nhập gia" khi đặt chân đến Úc?
- Ngay ngày hôm sau khi đến Úc, tôi đã đi tìm việc vì biết rằng mình phải tự lo cho bản thân. Vốn tiếng Anh còn yếu nên tôi chỉ dám vào các nhà hàng Việt Nam để hỏi việc. Tôi tìm đến khoảng chục nhà hàng và đều bị từ chối vì tiếng Anh tệ quá!
Tối đó về nhà, tôi học thuộc các từ vựng trong nhà hàng như tên món ăn, nguyên liệu và các câu giao tiếp cơ bản. Ngày hôm sau quay lại và tôi được nhận vào phụ bếp ở một nhà hàng Việt Nam. Trong những năm sau đó tôi đã làm hơn chục công việc khác nhau để tự trang trải cuộc sống.
Có lúc tôi làm ở một tiệm bánh Việt Nam và phải thức từ 4h đi bộ đến chỗ làm để chuẩn bị mở cửa. Làm xong lúc 8h tôi đi tàu thẳng đến trường trung học và sau giờ học lại tiếp tục làm từ 17h - 20h tại một cửa hàng tạp hóa.
Tôi còn làm bảo mẫu, tiệm nail, tiệm thức ăn nhanh, công việc dọn dẹp và trợ lý bất động sản. Có thời điểm tôi làm nhiều việc cùng lúc chỉ để có đủ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và học phí.
* Nhìn lại, bạn có thấy những gì trải qua thật sự quá khả năng của một cô gái tuổi 16 chăng?
- Tôi sống với bà từ năm 6 tuổi sau khi ba mẹ ly hôn. Bà là người nuôi dạy và có ảnh hưởng lớn nhất đến con người tôi.
Hai bà cháu thường thức lúc 5h đi chợ mua đồ nấu ăn cho gia đình. Tôi chỉ nghĩ đó là sinh hoạt bình thường mà mãi sau này mới hiểu bà đang dạy tôi về trách nhiệm và sự chăm chỉ.
Cô với tôi không khác gì mẹ. Cô không kết hôn, cũng không có con mà dành cả cuộc đời chăm lo cũng như công việc kinh doanh của gia đình lớn.
Chính xác là cô đã hy sinh cuộc sống riêng để tôi có cơ hội sang Úc học. Nên nếu có điều tạm gọi là thành công của tôi thì chính là bắt đầu từ sự hy sinh của bà và cô mới được vậy.
Chia sẻ ân tình được nhận
* Nói một chút về giải thưởng 7NEWS Young Achiever Awards (Victoria) 2026, đóng góp nào trong hoạt động cộng đồng tạo tác động xã hội để bạn được đề cử giải thưởng này?
- Tôi bất ngờ và biết ơn khi nhận tin này và báo liền cho cô cùng gia đình vì họ là lý do tôi có được hành trình này.
Đây là giải thưởng dành cho những người trẻ có đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua hoạt động xã hội, tinh thần phục vụ và khả năng lãnh đạo, đặc biệt những người thể hiện sự kiên trì và mong muốn giúp đỡ người khác. Tôi được đề cử cho hạng mục Saward Dawson Community Service and Social Impact Award.
Tôi được ghi nhận với đóng góp trong việc hỗ trợ sinh viên quốc tế, tham gia hoạt động cộng đồng người Việt và hoạt động kết nối quan hệ Úc - Việt Nam. Lúc học trung học, đều đặn mỗi tuần tôi đều đến một viện dưỡng lão trò chuyện với các cụ. Thời gian ở đó giúp tôi đỡ nhớ bà và cả luyện tiếng Anh.
Mỗi Chủ nhật, tôi đến chùa Quang Minh - một trong những ngôi chùa Việt Nam lớn tại Melbourne - phụ chuẩn bị thức ăn cho các bữa ăn cộng đồng.
Trò chuyện cùng các cô chú người Việt lớn tuổi ở đó, tôi thấy như đang được ở giữa nhà mình. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trên hành trình của mình nên đón nhận tin được đề cử này không chỉ là thành quả cá nhân mà nhờ sự hỗ trợ từ rất nhiều người.
* Là trưởng nhóm Quốc gia - gắn kết & phúc lợi sinh viên tại Acknowledge Education, bạn đã làm gì để kết nối sinh viên quốc tế nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng?
- Tại Acknowledge Education, tôi tập trung hỗ trợ sinh viên quốc tế không chỉ về học tập mà còn về cuộc sống và định hướng nghề nghiệp. Dự án lớn tôi dẫn dắt là chương trình lễ tốt nghiệp toàn quốc hồi tháng 12-2025 tại năm TP của Úc với khoảng 1.500 sinh viên quốc tế.
Là du học sinh đến Úc một mình, tôi vẫn thường chia sẻ kinh nghiệm thực tế với các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam về việc xây dựng sự tự tin, cải thiện giao tiếp, tìm người hướng dẫn và hòa nhập cộng đồng.
Tôi từng rất cô đơn khi mới sang Úc vì chỉ một thân một mình. Vì vậy cá nhân tôi luôn cố gắng tốt nhất có thể sao cho các bạn khác cảm nhận được hỗ trợ nhanh hơn tôi đã từng.

Tuệ Nhi (ngồi, bên phải) và các thành viên cùng tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 1.500 sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Úc cuối năm 2025 - Ảnh: NVCC
Đừng lãng phí cơ hội
* Nếu có điều muốn chia sẻ với các bạn trẻ khác, đó sẽ là gì?
- Hãy đầu tư vào tiếng Anh và khả năng giao tiếp đa văn hóa. Cơ hội thường đến từ các mối quan hệ chứ không chỉ từ bằng cấp.
Nếu du học đừng chỉ chơi trong cộng đồng người Việt mà cố gắng kết bạn với người bản địa, tìm hiểu văn hóa và bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp mình trưởng thành nhanh nhất.
Bạn đừng ngại chủ động tìm sự giúp đỡ, cứ bắt chuyện, đặt câu hỏi và học hỏi từ người khác.
Quan trọng nhất là phải có trách nhiệm với cơ hội mình được nhận. Nhiều gia đình Việt Nam hy sinh rất nhiều để một người có thể đi học nước ngoài nên nếu được trao cơ hội đó hãy làm thật xứng đáng. Tôi chỉ là cô gái nhỏ từ Rạch Giá nhận được cơ hội và đã không lãng phí nó.
Trách nhiệm góp tiếng nói của người trẻ
* Hãy nói một chút về nỗ lực bạn đã làm để đóng góp và kết nối Úc - Việt Nam từ chính các hoạt động đã qua…
- Tôi tham gia Australia Vietnam Leadership Dialogue (tạm dịch: Đối thoại lãnh đạo Úc - Việt Nam) để hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kết nối con người và thế hệ trẻ giữa hai nước. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các hội nghị liên quan đến quan hệ Úc - Việt.
Tôi muốn có mặt tại những không gian này vì nhận thấy hiếm khi có phụ nữ Việt Nam trẻ tham gia. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm đóng góp tiếng nói của thế hệ trẻ mà nếu có thể giúp mở đường cho những người đi sau dễ dàng hơn sẽ càng hay.
Tôi hy vọng sự hiện diện của mình trong những không gian ấy có thể giúp nhiều bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và du học sinh, thấy được khích lệ với các hoạt động tương tự.
