Sự ủng hộ vô điều kiện của nữ trợ lý tóc vàng với ông Trump

2 hours ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Trước khi trở thành trợ lý Nhà Trắng, Natalie Harp từng đăng lên mạng xã hội loạt thông điệp thể hiện sự ngưỡng mộ và ủng hộ nhiệt thành với ông Trump.

Ngày 6/1/2021, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu gần Nhà Trắng trước hàng nghìn người ủng hộ, cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống "bị đánh cắp" và kêu gọi họ "xuống đường", Natalie Harp, khi đó là nữ MC 29 tuổi của One America News Network, đã đăng hơn 150 bài trên Twitter (nay là X), hối thúc phe Cộng hòa "chiến đấu cho ngài Trump".

Harp tự giới thiệu trên Twitter là thành viên ban cố vấn của Tổng thống Trump, chia sẻ các phát biểu của những thành viên gia đình ông, trong đó tuyên bố "phong trào này sẽ không bao giờ chết!" và "cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu".

Cô gọi những người ủng hộ đang tập trung lắng nghe bài phát biểu của ông Trump gần Nhà Trắng là "những người yêu nước", đồng thời kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa thể hiện "một phần nhỏ lòng dũng cảm và nhiệt huyết" của đám đông bằng cách từ chối chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

"Hôm nay, chúng ta hãy chặn đứng vụ đánh cắp bầu cử", cô viết.

Natalie Harp, thành viên ban cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa trực tuyến ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP

Natalie Harp, thành viên ban cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa trực tuyến ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP

Harp cũng đăng lại lời kêu gọi của Rudy Giuliani, đồng minh của ông Trump, rằng "hãy đấu tranh như trong một trận chiến!". Tuy nhiên, luật sư của Giuliani sau đó cho rằng đây chỉ là lời nói cường điệu, không nhằm kêu gọi bạo lực.

Khi ông Trump bắt đầu phát biểu, Harp đăng "chiến đấu vì Trump" 12 lần trong một bài viết, kèm tuyên bố "hôm nay, Washington là lãnh địa của ông Trump!". Cô liên tục cập nhật bài phát biểu của Tổng thống, trong đó có dẫn câu "chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại!".

Sau khi đám đông ủng hộ ông Trump tràn vào Đồi Capitol, Harp đăng lại các bài viết khẳng định những người bạo loạn "không phải người ủng hộ Trump", đồng thời lan truyền thông tin rằng chính các thành viên nhóm chống phát xít Antifa đã trà trộn vào đám đông.

Sau đó, Harp chia sẻ lời kêu gọi của ông Trump, yêu cầu những người bạo loạn về nhà.

Vài giờ sau khi cuộc bạo loạn buộc quốc hội phải tạm dừng kiểm đếm phiếu đại cử tri, Harp tiếp tục đăng lại phát biểu của Giuliani, trong đó ông nói sự gián đoạn đã tạo ra "thêm một vài lựa chọn" và nhóm pháp lý của ông Trump đang tìm cách "tận dụng những lựa chọn đó".

Sau khi Hạ viện bác bỏ phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa đối với việc kiểm phiếu đại cử tri của bang Arizona, Harp tiếp tục đăng bài rằng "nước Mỹ có thể không còn là nước Mỹ nữa. Nhưng Chúa vẫn là Chúa. Đừng ngừng tin tưởng!".

Harp nêu đích danh những nghị sĩ tiếp tục phản đối kết quả bầu cử, cảm ơn Hạ nghị sĩ Jody Hice vì là "người giữ lời và trung thành với Hiến pháp", ca ngợi Marjorie Taylor Greene vì "lòng dũng cảm".

Cô cũng ca ngợi 6 thượng nghị sĩ bỏ phiếu phản đối, gồm Ted Cruz, Josh Hawley, Cindy Hyde-Smith, John Kennedy, Roger Marshall và Tommy Tuberville, là những "người yêu nước" đã "không nao núng trong cuộc đấu tranh vì đất nước thân yêu và Tổng thống Trump".

Harp và Tổng thống Trump dự lễ tiếp nhận thi hài các quân nhân Mỹ tử trận ở Trung Đông tại căn cứ không quân Dover, bang Delaware, ngày 22/7/2026. Ảnh: AFP

Harp và Tổng thống Trump dự lễ tiếp nhận thi hài các quân nhân Mỹ tử trận ở Trung Đông tại căn cứ không quân Dover, bang Delaware, ngày 22/7/2026. Ảnh: AFP

Ngày hôm sau, khi ông Trump công khai thừa nhận chính quyền mới sẽ nhậm chức, Harp chia sẻ thông điệp của ông rằng "hành trình tuyệt vời của chúng ta chỉ mới bắt đầu". 14 phút sau, cô tiếp tục thể hiện lòng trung thành bằng tuyên bố "chúng tôi yêu ngài, Tổng thống Donald Trump".

Theo CNN, sự ủng hộ vô điều kiện của Harp với những cáo buộc gian lận bầu cử mà ông Trump đưa ra không chỉ bắt đầu từ ngày 6/1/2021. Trong những tuần trước vụ bạo loạn ở Đồi Capitol, cô viết trên Twitter rằng "chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì sự thật đứng về phía chúng ta. Ngày 6/1 đang đến!".

"Chúng tôi yêu ngài! Chúng tôi yêu ngài! Chúng tôi yêu ngài! x71 triệu lần", Harp đăng vài ngày sau khi có kết quả bầu cử tổng thống. Ngày 14/12/2020, cô cũng lên tiếng đả kích chiến thắng của ông Biden, cho rằng "đây là cuộc đảo chính".

Tài khoản X này của Harp sau đó bị đình chỉ. Hiện chưa rõ chính cô hay nền tảng đã xóa các bài đăng ngày hôm đó.

Sau khi ông Trump thất cử, Harp thường xuyên nhắc lại quan điểm của ông rằng cuộc bầu cử "đã bị đánh cắp" khi dẫn các chương trình của One American News Network. Nỗ lực này giúp Harp được tuyển vào đội ngũ nhân viên của ông Trump năm 2022, tham gia chiến dịch tái tranh cử một năm sau đó.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Harp trở thành trợ lý thân cận tại Nhà Trắng. Các quan chức Nhà Trắng cho biết kể từ khi trở thành trợ lý, Harp chưa nghỉ phép một ngày nào và luôn duy trì liên lạc với Tổng thống.

"Tổng thống Trump thích sự quan tâm của cô ấy, cũng như việc cô ấy luôn hết lòng và trung thành tuyệt đối. Cô ấy không bao giờ nghi ngờ hay đặt câu hỏi về quyết định của ông", một cố vấn Nhà Trắng nói.

"Rồi các anh sẽ rời đi để kiếm tiền. Còn cô ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi", ông Trump từng nói với các cố vấn về Harp.

Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 22/6/2026. Ảnh: AFP

Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 22/6/2026. Ảnh: AFP

Daily Beast tuần trước cũng đã đăng tải hai bức thư được cho là do cô gửi cho Tổng thống Trump, bày tỏ sự trung thành tuyệt đối với ông.

"Cô ấy đã chứng minh mình là một cố vấn và nhân viên tuyệt đối trung thành, luôn ca ngợi ông ấy. Ông Trump thích điều đó", David B. Cohen, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Akron, chuyên nghiên cứu về các đời tổng thống Mỹ, nhận xét.

Thanh Tâm (Theo CNN, Daily Beast, AP)

Read Entire Article