Quảng Cáo
0943778078
Trước phẫu thuật, khi gọi điện về, mẹ rất năng lượng, không tiêu cực như bây giờ.
Tôi là nam, 28 tuổi. Năm ngoái mẹ tôi (51 tuổi) bị chẩn đoán u xơ tử cung, sau đó đã nhập viện phẫu thuật và trị khỏi. Ngoài vấn đề trên còn cao huyết áp, bác sĩ kê cho thuốc uống mỗi ngày. Vấn đề là hiện tại mỗi khi gọi điện về quê, mẹ tôi đều bảo làm gì cũng mệt, rồi khi nói chuyện với người khác rất tiêu cực, cứ luôn miệng bảo mình chỉ còn nửa mạng,...
Tôi cũng sợ có di chứng nên trong năm nay đã cho mẹ vào thành phố khám đi khám lại nhiều lần nhưng không có gì, vấn đề chỉ ở tâm lý của mẹ đang có xu hướng tiêu cực. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Chủ yếu tôi là con trai, chưa lập gia đình nên không biết tâm sự với mẹ thế nào. Giờ mẹ sống ở quê với bố tôi. Trước phẫu thuật, khi gọi điện về, mẹ rất năng lượng, không tiêu cực như bây giờ.
Minh họa: Al
Hoàng Kiên








