Quảng Cáo
0943778078
Tây Ban NhaKênh truyền hình chính thức của Real Madrid phản ứng gay gắt về tình huống Jude Bellingham bị đánh cùi chỏ trong vòng cấm Barca ở vòng 35 La Liga.
Phút 53 trong trận Barca – Real thuộc vòng 35 La Liga tối 10/5, hậu vệ chủ nhà Eric Garcia vung cùi chỏ vào mặt Bellingham khi tranh chấp, khiến tiền vệ người Anh nằm gục trên thảm cỏ. Việc trọng tài chính Alejandro Hernandez không đưa ra án phạt nào tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cabin bình luận của Real Madrid TV (RMTV).
"La Liga không còn sự nghiêm túc nữa. Đây là giải đấu của Javier Tebas, của Negreira. Một gánh xiếc đúng nghĩa, một trò hề thực sự. Thật kinh khủng!", bình luận viên của kênh truyền hình Real nhận xét. "Công tác truyền hình của La Liga là một nỗi ô nhục, họ thiếu các hình ảnh chiếu lại. Khi có những tình huống gây tranh cãi mà Real là đối tượng bị phạm lỗi, chúng ta luôn thấy những góc máy toàn cảnh rất đẹp. Nhưng rồi, một lần nữa, hình ảnh phát lại bị ‘mất tích’ ngay trong một pha phạm lỗi quyết định".
Tebas là Chủ tịch giải La Liga, còn Negreira từng làm Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) giai đoạn 1994-2018 và đang dính cáo buộc nhận tiền hối lộ của Barca.
Pha vung cùi chỏ của Garcia vào mặt Bellingham ở phút 53 trận El Clasico. Ảnh chụp màn hình
Ở La Liga mùa 2025-2026, đơn vị ghi hình các trận đấu là HBS – một công ty con của đối tác lâu năm Mediapro. RMTV tin rằng những người làm hình ảnh của công ty này "đang định hướng nội dung theo cách họ muốn khán giả phải nhìn nhận trận đấu", và rằng "việc họ không phát lại hình ảnh là một dấu hiệu cho thấy chuyện gì đã thực sự xảy ra, nếu không có vấn đề gì, họ đã phát đi phát lại nó rồi".
Các bình luận viên của RMTV còn mổ xẻ sâu hơn pha va chạm giữa Garcia và Bellingham. "Một cú đẩy vào vùng cổ là pha phạm lỗi nghiêm trọng, nhưng chúng ta không được xem lại. Chúng ta thấy cú đánh cùi chỏ của Garcia, một tình huống rõ ràng là phạt đền và một thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng vì trọng tài là Hernandez thì có thể mong đợi được gì đây? Còn VAR, có hay không cũng vậy thôi. Nếu là những trận khác thì kiểu gì cũng có phạt đền, nó cho thấy tiêu chí thay đổi tùy theo lợi ích của đối thủ".
Theo RMTV, VAR ở La Liga chỉ can thiệp khi "cảm thấy thuận tiện" và "gây bất lợi cho Real". Họ không ngần ngại chỉ trích đích danh Chủ tịch La Liga Tebas cũng như Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rafael Louzan – những người dự khán trận El Clasico tại Camp Nou.
Chủ tịch La Liga Tebas (trái) và Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Louzan (giữa) dự khán trận El Clasico tại Camp Nou. Ảnh: Okdiario
"Hôm nay trên khán đài có 'ông trùm' Tebas, ông ta ở đó cùng với Louzan – người trên danh nghĩa là Chủ tịch Liên đoàn, nhưng sếp thực sự là Tebas. Tất cả ở đó như một ngày hội để ăn mừng. Khi 4-5 cầu thủ Barca vây lấy Vinicius, họ dùng góc máy rộng để khán giả không thấy được chi tiết. Nhưng sau đó, họ lại cắt cảnh cận vào Vinicius để biến anh thành nhân vật phản diện. Đó là một sự thao túng hình ảnh. Tebas ngồi trên khán đài, và hãy cẩn thận, vì chính ông ta là người quyết định hình ảnh nào được phát, hình ảnh nào không, các bình luận viên được hỏi gì và được phép nói những gì", RMTV kết luận.
Cựu trọng tài La Liga Iturralde trong vai trò chuyên gia trên đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER, cũng chỉ ra sai lầm của trọng tài Hernandez khi không thổi phạt Garcia. "Đó là một quả phạt đền vì hậu vệ Barca đã giơ cao cùi chỏ", ông Iturralde phân tích. "Mấu chốt là có một động tác đưa cùi chỏ về phía mặt đối phương. Garcia bắt đầu tình huống với tay để thấp, nhưng khi thấy Bellingham băng tới, anh ta đã nhấc nó lên. Vì vậy đó phải là phạt đền. Khi đó là lỗi vô ý, VAR không gọi cho trọng tài chính, nhưng nếu là hành vi nguy hiểm, VAR phải can thiệp. Mọi động tác đưa cùi chỏ vào mặt đối phương đều được tính là hành vi nguy hiểm".
Trận này, Real thua 0-2 vì các pha làm bàn trong khoảng 20 phút đầu của Marcus Rashford và Ferran Torres. Kết quả này khiến đội bóng Hoàng gia kém Barca đến 14 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn ba vòng, nên hết cơ hội vô địch.
Hà Phương tổng hợp








