Màn tặng hoa trong ngày tốt nghiệp của nữ sinh Nguyễn Thị Hiếu Giang khiến nhiều người thích thú. Người quỳ gối là cô bạn thân 7 năm, hóa trang thành nhân vật Lorax để tạo bất ngờ.
Nguyễn Thị Hiếu Giang, 22 tuổi, quê xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, vừa tốt nghiệp cử nhân ngành văn hoá học, tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM.
Trong ngày nhận bằng, Giang bất ngờ được một nhân vật màu cam tiến đến, ôm bó hoa lớn rồi quỳ gối trước mặt. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh và sau đó trở thành đoạn video triệu view trên mạng xã hội.

Màn quỳ gối tặng hoa ngày tốt nghiệp của đôi bạn thân 7 năm đạt hơn 10 triệu view
ẢNH: NVCC
Màn tặng hoa ngày tốt nghiệp được chuẩn bị bí mật
Người mặc bộ đồ màu cam là Nguyễn Trần Phước Huệ, 22 tuổi, quê phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hiện là sinh viên năm cuối Khoa Ngôn ngữ Pháp, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM.
Huệ và Giang đã chơi thân với nhau khoảng 7 năm, từ thời THPT. Vì hiểu rõ tính cách của nhau, Huệ biết một màn xuất hiện càng bất ngờ, càng “lầy” sẽ càng khiến Giang nhớ lâu.
Điều thú vị là Giang hoàn toàn không biết bạn mình hóa trang thành Lorax. Thậm chí, khi nhân vật màu cam xuất hiện, cô còn không biết đó là nhân vật nào. “Mãi sau này khi video lan tỏa rầm rộ, mình mới đi tìm hiểu và biết được "sinh vật màu cam" đó là nhân vật Lorax”, Giang hài hước kể.
Dù vậy, Giang vẫn nhận ra bạn thân ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Tụi mình chơi với nhau đủ lâu để hiểu tính nết đối phương. Mình biết bạn là người không bao giờ ngại đám đông hay ánh mắt của người xung quanh, miễn là có thể tạo bất ngờ và làm mình vui trong một dịp đặc biệt như thế”, Giang nói.
Với Giang, việc Huệ quỳ xuống giữa sân trường không khiến cô khó xử. Ngược lại, cô thấy khoảnh khắc ấy vừa bất ngờ vừa hài hước. “Khi thấy bạn không ngần ngại quỳ xuống trao hoa, mình chỉ thấy khoảnh khắc đó vừa lầy lội, vừa vô cùng đáng yêu”, Giang chia sẻ.
Ý tưởng cho màn xuất hiện đặc biệt được Huệ chuẩn bị từ khoảng tháng 3 và đến tháng 5 mới dần hoàn thiện. Khi nhìn màu cam đặc trưng của bộ đồ, cô liên tưởng đến Lorax, nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích.

Huệ chia sẻ, việc khó nhất là giữ bí mật với Giang
ẢNH: NVCC
Đúng thời điểm đó, Huệ về quê ở Quảng Trị. Giang càng tin rằng bạn mình không thể lặn lội hơn 1.000 km vào TP.HCM chỉ để tham dự một buổi lễ kéo dài khoảng 5 tiếng.
Huệ cố tình để bạn nghĩ như vậy nhằm giữ bí mật đến phút cuối. “May mắn là kế hoạch không bị phát hiện và em đã có thể xuất hiện đúng lúc để tạo bất ngờ cho bạn”, Huệ nói.
Với Huệ, hoá trang Lorax đi giữa sân trường không phải chuyện khiến cô ngại ngùng. “Em biết mình đang học ở trường nhân văn, nơi mọi người khá cởi mở, nên em cảm thấy rất an toàn khi làm những chuyện hơi khác thường một chút. Thành ra lúc hoá trang Lorax đi giữa sân trường, em không thấy ngại mà ngược lại còn thấy khá ngầu”, Huệ hài hước kể.
Ban đầu, Huệ chỉ định mang hoa đến chúc mừng Giang. Nhưng sau đó cô quyết định “chơi tới”. “Nếu chỉ đưa hoa bình thường thì chưa đủ "wow". Vì vậy em quyết định quỳ xuống để tạo cảm giác giống một màn tỏ tình hoặc cầu hôn, chủ yếu là để Giang xấu hổ thôi”, Huệ nói.
Huệ khẳng định đây chỉ là cách hai người bạn thân tạo tiếng cười và lưu lại một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày tốt nghiệp.
Tình bạn 7 năm bất ngờ thành câu chuyện triệu view
Giang và Huệ thân nhau từ những năm học THPT. Trong suốt 7 năm, cả hai đã quen với việc trêu chọc nhau, cùng làm những chuyện có phần “điên rồ” và không quá bận tâm đến ánh mắt của người khác.
“Tình bạn này thân thiết tới nỗi việc trêu nhau hay làm mấy trò điên rồ trước đám đông không còn là sự ngại ngùng nữa, mà nó trở thành một cách riêng để tụi mình thể hiện sự quan tâm và tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên”, Giang chia sẻ.

Tình bạn của hai người đã kéo dài hơn 7 năm
ẢNH: NVCC
Giang đăng đoạn video lên TikTok chỉ để lưu lại kỷ niệm trong ngày tốt nghiệp. Cả hai không ngờ khoảnh khắc Huệ hóa Lorax rồi quỳ gối tặng hoa lại được chia sẻ rộng rãi, vượt mốc 10 triệu lượt xem.
“Ban đầu mình đăng video lên TikTok đơn giản chỉ để lưu giữ kỷ niệm đẹp của hai đứa thôi, không ngờ lại đạt hơn 10 triệu views. Cảm giác vô cùng hào hứng và bất ngờ!”, Giang nói.
Khi video được nhiều người biết đến, gia đình, thầy cô và bạn bè liên tục gửi lại cho Giang. Vì nhân vật Lorax che kín mặt, nhiều người ban đầu không nhận ra đó là Huệ.
Một số người thân còn nhắn tin hỏi Giang về nhân vật bí ẩn trong video. Cô phải giải thích rằng người xuất hiện hôm đó chính là cô bạn thân đã chơi với mình suốt 7 năm.
Bên cạnh những bình luận thích thú, video cũng nhận một số ý kiến cho rằng màn hóa trang có phần “lố” hoặc chưa phù hợp với không khí lễ tốt nghiệp.
Tuy nhiên, Giang cho biết cô không để những ý kiến đó ảnh hưởng đến mình. “Trong cuộc đời, tìm được một người bạn sẵn sàng gạt bỏ sự ngại ngùng để làm mình vui vẻ giữa chốn đông người là điều cực kỳ hiếm hoi. Cho nên thay vì bận tâm đến những ý kiến trái chiều, mình lại càng biết ơn và trân trọng tình bạn này nhiều hơn”, cô nói.
Màn “chơi lớn” trong ngày tốt nghiệp cũng cho thấy sự ăn ý của đôi bạn thân sau nhiều năm gắn bó. Chỉ hai ngày sau lễ tốt nghiệp của Giang, đến lượt một người bạn khác trong nhóm nhận bằng. Lần này, Giang và Huệ tiếp tục cùng lên kế hoạch tạo bất ngờ, hóa thân thành những anh chàng “Jét jét miền Tây” để chúc mừng bạn.
Với hai cô gái, những màn hóa trang, trêu chọc hay cùng nhau làm điều khác thường không chỉ để gây chú ý. Đó là cách họ tạo thêm những kỷ niệm riêng trong một tình bạn đã kéo dài từ thời học sinh đến khi cùng bước qua cột mốc trưởng thành.

1 hour ago
5







