
Đền thờ vọng hơn 13.000 liệt sĩ Trường Sơn năm nay có nhiều người đến viếng - Ảnh: QUỐC NAM
Chỉ trong 10 ngày cao điểm tri ân dịp 27-7, hơn 1.700 lượt người đã đến dâng hương tại Đền thờ vọng liệt sĩ Trường Sơn - nơi tưởng niệm hơn 13.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
Với ban quản lý đền thờ vọng, con số ấy mang ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều năm qua ngôi đền ít người biết đến.
13.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt
Nằm trên một quả đồi thấp, sát bên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đền thờ vọng liệt sĩ Trường Sơn được xây dựng để tưởng niệm hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn nhưng hài cốt vẫn còn nằm lại đâu đó giữa núi rừng.
Đây được xem như một "ngôi mộ chung không có phần mộ", nơi thân nhân và người dân có thể thắp nén hương tưởng nhớ đến những người lính chưa thể trở về.
Theo Ban quản lý Đền thờ vọng liệt sĩ Trường Sơn, từ ngày 18 đến hết 27-7 năm nay, đền đón hơn 1.700 lượt khách đến dâng hương. Riêng ba ngày cận lễ và đúng ngày 27-7, mỗi ngày có vài trăm lượt người ghé viếng.

Đây là nơi thờ tự của hơn 13.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt giữa núi rừng Trường Sơn - Ảnh: QUỐC NAM
Dù con số này còn rất khiêm tốn nếu so với hàng chục nghìn lượt người đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ngay bên cạnh trong cùng thời điểm, nhưng với những người nhiều năm gắn bó với ngôi đền, đây đã là tín hiệu đáng mừng.
"Điều chúng tôi vui nhất không phải là số lượng bao nhiêu, mà là ngôi đền đã bớt vắng lặng. Các liệt sĩ chưa tìm được hài cốt cũng đã có thêm nhiều người nhớ đến, nhiều nén hương được thắp lên", một cán bộ ban quản lý chia sẻ.
Hơi ấm từ cộng đồng
Theo ban quản lý, sự thay đổi bắt đầu từ trước dịp 27-7 năm nay khi một số người đến viếng nhận thấy ngôi đền quá vắng vẻ. Xúc động trước cảnh hơn 13.000 liệt sĩ vẫn chỉ được tưởng niệm trong một không gian ít người biết tới, họ đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.
Những hình ảnh và dòng trạng thái sau đó được lan truyền rộng rãi, giúp nhiều người lần đầu biết đến sự tồn tại của ngôi đền nằm ngay cạnh Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đền thờ vọng nằm sát ngay trước cổng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nhưng những năm qua chưa nhiều người biết để ghé viếng - Ảnh: QUỐC NAM
Chị Lê Thị Hà (trú xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) là một trong những người lần đầu đến viếng Đền thờ vọng đúng ngày 27-7.
Chị kể gia đình nhiều năm vẫn đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để thắp hương nhưng chưa từng biết ngay bên cạnh còn có một nơi tưởng niệm dành riêng cho những liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
"Năm nay chồng tôi xem mạng xã hội thấy nhiều người chia sẻ về Đền thờ vọng nên khi vào thắp hương ở nghĩa trang xong, cả nhà quyết định qua đây thắp hương. Tôi ở Vĩnh Linh, cách đây chỉ vài chục cây số mà bây giờ mới biết có nơi này. Sau này, mỗi dịp có điều kiện tôi sẽ ghé thắp hương để các liệt sĩ nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn được thêm ấm áp", chị Hà nói.
Đền thờ vọng liệt sĩ Trường Sơn được xây dựng từ năm 2005 trên diện tích gần 2ha. Bên trong chính điện đặt bài vị chung tưởng niệm hơn 13.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn nhưng đến nay chưa quy tập được hài cốt. Với nhiều gia đình không biết người thân nằm ở đâu, đây là nơi gửi gắm nỗi nhớ và thực hiện nghi lễ tri ân thay cho một phần mộ cụ thể.
Những người làm công tác quản lý kỳ vọng sau sự lan tỏa của câu chuyện trong mùa tri ân năm nay, Đền thờ vọng sẽ được nhiều người biết đến hơn, để mỗi nén hương không chỉ được thắp lên ở những phần mộ có tên tuổi, mà còn dành cho hàng nghìn người lính vẫn đang nằm lại đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn.








