
Ba em học sinh lớp 9 mang chiếc ví đến công an để tìm trả lại người đánh rơi - Ảnh: A.X
Ngày 26-5, lãnh đạo Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã trao trả tài sản cho người dân đánh rơi sau khi tiếp nhận từ ba học sinh lớp 9 nhặt được trên đường đi câu cá về.
Trước đó khoảng 16h45 ngày 25-5, các em Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn Tô Huy Tường và Cao Minh Tuấn - đều là học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn xã Mỹ Thuận - trên đường đi câu cá về nhà thì phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi trên tuyến đường 910B.
Ngay sau đó, cả ba mang chiếc ví đến chốt bảo vệ an ninh, trật tự số 3 để giao cho lực lượng Công an xã Mỹ Thuận, nhờ tìm người đánh mất tài sản.
Qua kiểm tra, bên trong ví có 10.738.000 đồng tiền mặt, một tờ vé số cùng nhiều giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và hai thẻ ngân hàng mang tên Lê Thanh Đoàn.
Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Mỹ Thuận nhanh chóng xác minh thông tin và liên hệ được với anh Lê Thanh Đoàn để đến nhận lại tài sản.
Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn, anh Đoàn bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn đến ba em học sinh cùng lực lượng công an địa phương.
Lãnh đạo Công an xã Mỹ Thuận đánh giá hành động trung thực, có trách nhiệm của ba học sinh là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Số tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân mà 3 em học sinh nhặt được - Ảnh: A.X.

Trao trả tài sản cho người dân đánh rơi - Ảnh: A.X.
