Quảng Cáo
0943778078
Đà NẵngGuus van Rees Vellinga, 22 tuổi, quốc tịch Hà Lan hai lần ngất xỉu trên hành trình đạp xe qua đèo Hải Vân, được nhiều người dân hỗ trợ và đưa đến bệnh viện.
Khoảng 11h ngày 28/7, anh Tôn Quang Khiết, chuyên viên một công ty bất động sản ở Đà Nẵng khi đi qua đèo Hải Vân (phường Hải Vân) phát hiện một thanh niên nước ngoài dắt xe đạp hướng về Huế. Khi anh tiến lại hỏi thăm, nam du khách bất ngờ đổ gục.
Anh Khiết nhận định nạn nhân say nắng và tụt đường huyết nên dìu vào lề đường, cho uống nước và ăn đồ ngọt. Khoảng 20 phút sau, người này tỉnh lại và được đưa vào quán cà phê nghỉ ngơi. Khi du khách ổn định, anh Khiết nhờ chủ quán chăm sóc rồi rời đi làm việc.
"Thời tiết trưa hè khắc nghiệt, du khách đạp xe một mình lại thiếu thức ăn dự trữ nên kiệt sức", anh Khiết nói.
Anh Tôn Quang Khiết (áo trắng) cho nam du khách người Hà Lan nằm xuống nghỉ ngơi trên đèo Hải Vân, khi có dấu hiệu co giật, kiệt sức, trưa 28/7. Ảnh: Tôn Khiết
Đến khoảng hơn 12h, chàng trai ngoại quốc tiếp tục hành trình. Gần 14h, vừa đạp xe tới nhà hàng đã đặt trước ở Lăng Cô (Huế), anh tiếp tục gục ngã trước cửa.
Anh Lại Thắng, nhân viên nhà hàng, cùng mọi người sơ cứu, chườm đá và cho nạn nhân uống nước đường. Sau 15 phút, thấy du khách co giật và kêu đau, anh Thắng đưa người này đến bệnh viện tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân kiệt sức, say nắng do vận động mạnh trên quãng đường dài.
Chiều cùng ngày, khi sức khỏe du khách ổn định, anh Thắng đưa người này về lại khách sạn lưu trú ở Đà Nẵng, hỗ trợ chuyển đồ đạc và liên hệ nhà xe nhận lại phương tiện.
Trả lời VnExpress, nạn nhân cho biết tên là Guus van Rees Vellinga, 22 tuổi, quốc tịch Hà Lan, đi du lịch một mình. Người này từ Thái Lan đến Đà Nẵng hôm 23/7. Theo lịch trình, anh thuê xe đạp vượt đèo Hải Vân để tham quan đầm Lập An (Huế).
Guus cho biết thời tiết quá nóng khiến anh kiệt sức và ngất xỉu. "Tôi may mắn được người dân địa phương giúp đỡ, điều này khiến trải nghiệm tại Việt Nam thêm tuyệt vời", anh nói.

Guus van Rees Vellinga, 22 tuổi được anh Lại Thắng và khách ở quán hỗ trợ đưa lên ôtô, di chuyển từ Lăng Cô đến bệnh viện tại phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) cấp cứu, chiều 28/7. Nguồn: Lại Thắng
Quỳnh Nguyễn







