Quảng Cáo
0943778078
Thứ Sáu, ngày 14/08/2026 13:00 PM (GMT+7)
Philippines Jesser Cervantes bị con bạch tuộc chồm tới, bám chặt kín mặt khiến anh suýt ngạt thở khi đang câu cá ngoài khơi đảo Puerto Princesa hôm 10/7.
Theo The Sun, Jesser Cervantes cùng bạn đánh bắt cá trên một chiếc xuồng gỗ nhỏ. Sau khi cắn câu và được kéo lên khỏi mặt nước, con bạch tuộc bất ngờ phản công, dùng cả 8 xúc tu bám chặt cứng vào vùng đầu và mặt của ngư dân.
Khoảnh khắc con vật tấn công ngư dân. Video: X
Hình ảnh từ đoạn video do người bạn đi cùng ghi lại cho thấy các giác hút của con vật phủ kín vùng mắt, mũi và miệng Cervantes. Do bị cản trở hô hấp đột ngột, anh liên tục dùng tay trần kéo các tua ra nhưng không thành công do lực bám quá mạnh.
Cervantes cho biết sinh vật này "cực kỳ hung hãn" và lực siết khiến anh cảm thấy như "da mặt sắp bị xé rách". Trong lúc nguy cấp, Jesser vơ lấy một đoạn ống trúc trên thuyền và đập liên tiếp vào thân con bạch tuộc để ép nó nhả ra.
Sau khi gỡ được con vật khỏi mặt, Cervantes lập tức thả nó trở lại biển và nghỉ lấy sức trên mạn thuyền.
Theo giải thích từ các chuyên gia sinh vật biển, hàng trăm giác hút trên vòi bạch tuộc hoạt động như những van hút chân không độc lập do hệ thần kinh phân tán điều khiển. Khi chúng đã bám chặt vào bề mặt, việc gỡ ra bằng tay trần gần như không thể nếu không có lực tác động mạnh hoặc dụng cụ hỗ trợ.
Theo Phạm Linh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-14/08/2026 08:55 AM (GMT+7)






