Chiều mùng 7 tháng 7 âm lịch (ngày 19.8), hàng trăm người Việt gốc Hoa đã đến chùa Khánh Vân Nam Viện (phường Minh Phụng, TP.HCM) tham gia nghi lễ xá tội vong nhân. Ngay từ sáng, hơn 10 đạo sĩ và dàn nhạc lễ bắt đầu các nghi thức tại khu vực sảnh chính điện thờ.
Tại đây, các đạo sĩ thực hiện nghi thức tụng các bộ kinh tiếng Hoa kèm các nghi lễ bái tế riêng biệt theo tín ngưỡng Đạo giáo từ Trung Quốc. Các đạo sĩ thực hiện nghi thức lễ phóng đại Tam Thanh. Đạo trưởng tụng kinh siêu độ cho các thân nhân quá cố của người dân gửi đến để cầu siêu. Các vị đạo trưởng đại diện cho Tam Thanh - Thái Thanh - Ngọc Thanh - Thượng Thanh để siêu độ, thuyết giảng cho các cô hồn trút bỏ oán hận.
Việc tụng kinh kéo dài đến tận 16 giờ mới kết thúc. Lúc này, các đạo sĩ rời ghế tụng, tiến đến khu vực đặt bài vị, làm nghi thức xin phép để chuẩn bị qua cầu. Thời điểm này, hàng trăm người dân có mặt đông đủ, tay cầm những nén nhang đứng dọc hành lang nơi đặt các bài vị người thân và chờ đợi.

Nghi lễ xá tội vong nhân được chùa Khánh Vân Nam Viện tổ chức vào dịp tháng 7 âm lịch hằng năm. Mùng 7 tháng 7 âm lịch là ngày cuối cùng trong chuỗi lễ xá tội vong nhân ở chùa. Ông Châu Huệ Bang, Trưởng ban hộ tự chùa Khánh Vân Nam Viện là người chủ trì buổi lễ
ẢNH: PHẠM HỮU

Hằng năm, đến mùng 7 tháng 7 âm lịch, hàng trăm người Việt gốc Hoa lại đến chùa tham gia lễ xá tội vong nhân
ẢNH: PHẠM HỮU

Với người Hoa, nghi lễ xá tội vong nhân này được xem là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Đây là dịp cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất
ẢNH: PHẠM HỮU

Trong thời gian chờ đợi nhiều người bắt đầu thắp nhang, trên thanh nhang gồm phong bao lì xì màu đỏ kèm lá bưởi và bách diệp
ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân tay cầm những nén nhang nghi ngút khói đứng dọc hành lang nơi đặt các bài vị người thân và chờ đợi đến giờ hành lễ
ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người khác đến bài vị của người thân, thắp nhang và khấn vái. Trên mỗi bài vị có hình ảnh, họ tên và thông tin của người quá cố
ẢNH: PHẠM HỮU
Nghi lễ xá tội vong nhân này là lễ cuối cùng trong chuỗi lễ kéo dài một tuần, từ mùng 1 và kết thúc vào mùng 7 tháng 7 âm lịch. Kèm theo đó là những nghi thức như: khai đàn, cầu siêu, phá cửa địa ngục và quan trọng nhất là lễ qua cầu.
Nghi lễ xá tội vong nhân được xem là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Đây là dịp cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Nghi thức này tượng trưng cho việc dẫn các linh hồn cùng bước qua cầu để mong sớm được siêu thoát.

Đúng 16 giờ, sau khi kết thúc các nghi thức tụng kinh, các đạo sĩ tiến vào khu vực thờ bài vị hành lễ mời các vong linh rời đi
ẢNH: PHẠM HỮU

Các đạo sĩ ôm các bài vị lớn đi một vòng sau chùa để tiến về cây cầu được đặt bên ngoài sân
ẢNH: PHẠM HỮU

Theo sau là đoàn người trên tay cầm bài vị của người thân, lần lượt bước qua cầu
ẢNH: PHẠM HỮU

Nghi thức qua cầu này tượng trưng cho việc dẫn các linh hồn cùng bước qua cầu để mong sớm được siêu thoát
ẢNH: PHẠM HỮU

Như thông lệ, hàng trăm người Việt gốc Hoa đã có mặt để đăng ký và thực hiện nghi thức dành cho người thân đã khuất của mình
ẢNH: PHẠM HỮU

Sau khi qua cầu, các bài vị sẽ được mang về khu vực hóa vàng
ẢNH: PHẠM HỮU

Các bài vị người đã khuất được người thân đốt đi với niềm tin sẽ được siêu thoát
ẢNH: PHẠM HỮU

Huỳnh Sở My (ở phường Minh Phụng, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên đến chùa thực hiện nghi thức cho người thân đã khuất. Lần này My đến để hành lễ cho các anh họ, ông bà của mình
ẢNH: PHẠM HỮU

49 minutes ago
4






