Ngả mũ trước 'người nhện' Lê Giang Patrik: Thủ môn siêu đẳng nói gì sau trận đấu xuất thần thắng Thái?

25 minutes ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Màn trình diễn đẳng cấp của thủ môn Lê Giang Patrik đã bảo vệ trọn vẹn mành lưới cho đội tuyển Việt Nam, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Những pha cứu thua không khác gì bàn thắng của Lê Giang Patrik

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 22.8 trên sân Rajamangala chứng kiến khúc khải hoàn vang dội của đội tuyển Việt Nam ngay trên đất Thái. Dù những bàn thắng ở hiệp hai được ghi do công Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik cũng là "người hùng". Anh được ban tổ chức vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Sự điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống và làm chủ không gian cùng những pha phản xạ thuộc hàng tuyệt kỹ của người gác đền sinh năm 1992 đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp đội bóng đứng vững trước giông bão do các tuyển thủ Thái Lan tạo ra.

 Thủ môn siêu đẳng nói gì sau trận đấu xuất thần thắng Thái?- Ảnh 1.

Thủ môn Lê Giang Patrik có 2 pha bay người cứu thua xuất thần ở trận chung kết lượt đi

ẢNH: NGỌC LINH

Ngay trong hiệp một chịu rất nhiều sức ép từ đội chủ nhà, Lê Giang Patrik đã có tới 2 tình huống cứu thua nghẹt thở mang giá trị không khác gì những bàn thắng. Phút 36, Yotsakorn Burapha tung cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc vào góc xa, nhưng thủ thành Việt kiều đã có pha bay người cản phá ngoạn mục. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 44, trước pha thoát xuống đối mặt nguy hiểm của Burapha, Patrik tiếp tục băng ra kịp thời để khép góc và tạo ra một sức ép tâm lý vô hình khiến chân sút Thái Lan nóng vội dứt điểm vọt xà.

Chính sự vững chãi của Lê Giang Patrik trong 45 phút đầu tiên đã tạo điều kiện để HLV Kim Sang-sik thực hiện màn đọc trận đấu thiên tài ở hiệp hai. Việc tung Hai Long và Quang Hải vào sân ở phút 58 đã đem về hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 62 và 69.

Đến những phút bù giờ cuối cùng, khi Thái Lan dồn toàn lực vùng lên, Lê Giang Patrik một lần nữa khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với cú đổ người cản phá bằng một tay ngoạn mục sau cú vô lê sấm sét của Waris ở phút 90+6.

Hai pha cứu thua đẳng cấp thế giới cùng một tình huống làm chủ không gian hoàn hảo đã giúp anh giữ sạch lưới trọn vẹn tại chảo lửa Rajamangala. Màn trình diễn của Patrik đã giúp đội tuyển Việt Nam giữ được lợi thế tối đa trước khi tiếp đón người Thái tại Mỹ Đình vào ngày 26.8.

 Thủ môn siêu đẳng nói gì sau trận đấu xuất thần thắng Thái?- Ảnh 2.

Patrik được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với màn trình diễn đẳng cấp trong khung thành đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

"Vẫn còn 1 trận đấu nữa..."

Trong phòng họp báo sau trận đấu, thủ môn Lê Giang Patrik chia sẻ: "Như HLV trưởng đã nói, đây mới chỉ là trận lượt đi thôi. Công việc vẫn chưa hoàn tất. Chúng tôi còn một trận đấu nữa trên sân nhà và cần phải tiếp tục nỗ lực cũng như chiến đấu hết mình. Vì vậy, cả đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng dinh dưỡng để hồi phục thể lực và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

"Nhắc đến pha cứu thua ngoạn mục cuối trận, thủ thành Việt kiều cho biết: "Tôi rất vui vì đã thực hiện được pha cản phá đó và nó đã giúp ích đội bóng. Về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, điều đó thật tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất vẫn là tập thể đã cùng nhau mang về một chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn đến tất cả người hâm mộ cũng như các đơn vị đã ủng hộ chúng tôi, cả những người có mặt tại sân lẫn những người theo dõi qua màn ảnh. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với tôi", thủ môn Việt kiều bày tỏ.

Read Entire Article