Quảng Cáo
0943778078
'Dù không sử dụng kỳ nghỉ, tôi vẫn liên tục nhận thông báo đóng phí quản lý và phí phạt chậm thanh toán'.
"Tôi 48 tuổi vậy mà vẫn bị dính bẫy hợp đồng kỳ nghỉ. Cuối năm 2019, tôi mua gói kỳ nghỉ 30 năm. Khi tư vấn, họ giới thiệu rất nhiều điểm đến đẹp, nhiều dịch vụ hấp dẫn, có thể chuyển nhượng hoặc cho thuê nếu không sử dụng. Tôi chưa đủ tiền nên được hỗ trợ mở thẻ tín dụng trả góp để thanh toán.
Điều khiến tôi hối hận nhất là lúc ký hợp đồng, bản thân gần như không có cơ hội đọc kỹ. Hợp đồng dài, trong khi nhân viên liên tục tư vấn, thúc giục ra quyết định nhanh. Sau đó, tôi phải cố gắng làm việc để trả hết khoản trả góp.
Thực tế, những gì tôi nhận được rất khác với kỳ vọng ban đầu. Tôi chỉ ở được một địa điểm, dịch vụ không như quảng cáo. Khi nhờ hỗ trợ cho thuê lại, tôi được trả lời rằng công ty không có nghĩa vụ thực hiện việc đó. Nhiều môi giới liên hệ nói có thể mua lại kỳ nghỉ, nhưng đều yêu cầu tôi đóng thêm tiền để nâng cấp hợp đồng rồi mới bán được với giá cao.
Trong những năm gần đây, dù không sử dụng kỳ nghỉ, tôi vẫn liên tục nhận thông báo đóng phí quản lý và phí phạt chậm thanh toán. Mới đây, công ty gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, đồng nghĩa tôi mất quyền sử dụng cho hơn 20 năm còn lại, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản phí tồn đọng".
Đó là chia sẻ của độc giả Danglanhuong khi sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ. Thời gian qua, nhiều khách hàng 70-80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ, được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.
Khi sở hữu nhiều thẻ kỳ nghỉ nhưng không có nhu cầu sử dụng, họ tiếp tục được mời chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần giá gốc. Để thực hiện giao dịch, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí đặt cọc hoặc phí giữ chỗ có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Song thay vì hoàn tất việc chuyển nhượng, nhiều người tiếp tục ký thêm các hợp đồng mới... Nhiều người cao tuổi dính "bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng.
>> Tôi điên cuồng chặn hàng trăm cuộc gọi rác từ đầu số 056, 059, 02483, 02883, 02889
Cũng là một nạn nhân sập bẫy kỳ nghỉ ảo, bạn đọc Văn Bích Nguyễn nhớ lại: "Tôi năm nay 66, về hưu sau gần 40 năm làm việc, cũng đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ. Sau hai năm sử dụng, phí thường niên tăng hơn hai lần. Khi tôi đặt kỳ nghỉ theo đúng hợp đồng thì người ta nói hết phòng và chuyển tôi từ khách sạn 5 sao xuống 3 sao.
Tôi quá ngán ngẩm và đề nghị họ mua lại theo đúng cam kết nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Sau đó, tôi cũng được đơn vị khác mời đến để mua lại và đã sập bẫy của bọn chúng một cách rất tinh vi và chuyên nghiệp. Nghĩ lại tôi thấy mình quá dại vì nếu không mua những hợp đồng này, cứ đặt phòng trực tiếp của chỗ nghỉ trước một tháng thì chi phí cũng không đắt hơn nhiều, mà bản thân còn chủ động được thời gian".
May mắn hơn khi kịp thời thoát thân trước khi dính bẫy lừa, độc giả Tuan Tran Minh bình luận: "Hơn 10 năm trước, tôi từng hai lần dự hội thảo bán hợp đồng kỳ nghỉ kiểu này. Khi gọi điện chào mời, họ nói rằng chỉ giới thiệu các khu nghỉ dưỡng, nếu tôi tham dự sẽ được tặng kỳ nghỉ miễn phí cho cả gia đình...
Khi đến dự, tôi thấy người ta giới thiệu rất hợp lý, rất giống mô hình quốc tế. Nhưng vì không có tiền đầu tư nên tôi đành từ bỏ. Sau đó vài năm, tôi thấy hàng loạt vụ kiện tập thể, mới biết là giữa lời chào mời, hứa hẹn ban đầu và hợp đồng thực tế có nhiều điểm lắt léo, biến tướng. Cách vài tuần tôi cũng vẫn nhận được các cuộc gọi chào mời nhưng đã rút kinh nghiệm, không nghe và tin theo".
"Tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều môi trường khác nhau còn suýt sập bẫy bọn chúng. Cách đây khoảng 8 năm, tôi được chúng đon đả mời đến dự hội thảo tại một khách sạn hạng sang, tặng quà, rồi diễn thuyết đủ điều về những cơ hội trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp cho cả gia đình và cơ hội tài chính tuyệt vời. Thú thật, chúng đã kích thích đúng bản năng FOMO trong tôi. May mắn là tôi đã thoát bẫy lừa vì đang trong lúc tài chính khó khăn, không có sẵn tiền", bạn đọc Hnhufo nói thêm.
Nhấn mạnh nguyên tắc để tránh dính bẫy lừa, độc giả Lại Đức Trung nhấn mạnh: "Có một quy tắc vô cùng đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả, để chúng ta không bao giờ bị lừa đảo. Đó là, mỗi người phải luôn nhớ rằng: 'Trên đời này, chẳng có bữa ăn nào, là miễn phí cả'. Bất kỳ lời hứa hẹn nào theo kiểu 'sinh lời cao, kiếm tiền dễ' thì chắc chắn là lừa đảo. Tôi tuyệt đối tránh xa ngay những lời dụ dỗ như vậy nên không bao giờ bị lừa".
Thành Lê tổng hợp
- Vợ tôi 'nướng sạch' 650 triệu đồng cho khóa học chữa lành
- Cú lừa 390 K một tháng để được nhận 'data nhà cho thuê chính chủ'
- Mẹ tôi như người mất hồn chờ cuộc gọi lừa đảo tặng quà
- Mất trắng 1,5 triệu đồng vì cú lừa thu hộ của shipper
- Cú lừa 70 triệu của gã bạn trai trên app hẹn hò
- Mất trắng 5 triệu đồng vì đặt phòng resort qua Facebook








