Quảng Cáo
0943778078
TP HCMBé trai 7 tuổi từng phải lọc màng bụng suốt đêm, ngủ chập chờn, nay ngon giấc và đi tiểu bình thường nhờ quả thận được hiến tặng từ thanh niên 19 tuổi chết não.
Sáng 10/8, bé trai 7 tuổi hoàn tất các kiểm tra, chuẩn bị xuất viện sau hơn hai tuần ghép thận. Lần đầu tiên trong 7 năm, cậu bé có thể ngủ xuyên đêm mà không cần máy lọc màng bụng bên cạnh. Người mẹ 40 tuổi không giấu được xúc động khi thấy con tự đi lại, ăn uống bình thường.
"Trước đây đêm nào cũng có máy bên cạnh, con ngủ không yên, thường phải gọi mẹ gãi lưng. Giờ con có thể ngủ một mạch đến sáng", chị chia sẻ.
Bé trai hồi phục xuất viện ngày 10/8. Ảnh: Tâm Nguyễn
Suốt 7 năm, máy lọc màng bụng chạy mỗi đêm. Dịch liên tục vào ra qua hệ thống dây, gây đau mệt khiến bé nhiều lần giật mình, trở mình. Nước tiểu của bé gần như không còn, chỉ rỉ rả vài giọt. Lọc màng bụng, phương pháp có thể tự thực hiện tại nhà, là một trong ba cách điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối, bên cạnh chạy thận nhân tạo và ghép thận.
Bé được phát hiện suy thận khi mới 45 ngày tuổi, do bất thường bẩm sinh ở thận và đường tiểu. Gia đình đưa con từ Cần Thơ lên Bệnh viện Nhi đồng 1, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2. Vài tháng sau, bé bắt đầu lọc màng bụng bằng máy.
Bé suy dinh dưỡng, yếu tay chân, phát triển chậm hơn trẻ cùng tuổi và từng phải nghỉ học. Công việc của cha mẹ cũng phải xoay quanh lịch điều trị của con. Cả hai hạn chế đi công tác qua đêm, chủ yếu làm giờ hành chính để chăm sóc con, sắp xếp tái khám hàng tháng.
"Từ lúc bé biết đi, biết nói rồi lớn lên, tập cho con quen với việc mình là một đứa trẻ bệnh cũng là cả một hành trình", mẹ bé nói.
Khoảng hai năm trước ghép, tình trạng bé nặng hơn. Lượng nước tiểu giảm dần, chỉ còn vài giọt. Gia đình từng hy vọng người thân có thể hiến thận cho con. Người mẹ xét nghiệm để hiến thận nhưng không phù hợp. Bé được đưa vào danh sách chờ ghép từ người hiến chết não.
Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 chúc mừng bé xuất viện ngày 10/8. Ảnh: Tâm Nguyễn
Sau khoảng ba tháng chờ đợi, cuộc gọi từ bệnh viện đến lúc 7h sáng. Khi mẹ đang chuẩn bị đi làm, bác sĩ báo có nguồn tạng phù hợp. Chị lập tức nghỉ làm, thuê xe cấp cứu đưa con đến viện. Các kết quả xét nghiệm khẳng định nguồn tạng phù hợp.
Quả thận từ chàng trai 19 tuổi chết não ở Quảng Ninh bắt đầu hành trình hơn nghìn km vào TP HCM. Theo BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận Niệu Bệnh viện Nhi đồng 2, đây là ca ghép thận thứ 4 từ người hiến chết não tại viện. Tuy nhiên, đây là ca đầu tiên đơn vị chủ động thực hiện toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, lấy tạng, vận chuyển đến ghép. Bé cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất từng ghép thận ở đây, chỉ 16 kg vào thời điểm phẫu thuật ngày 26/7.
Thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật là mạch máu của bé rất nhỏ và đã bị vôi hóa. Bác sĩ mô tả thành mạch giống như một "ống vôi", có khả năng bong ra từng mảng khi thao tác, làm tăng nguy cơ tắc mạch. Êkíp phải khâu rất kỹ, xử lý cả ba lớp thành mạch để hạn chế nguy cơ mảng vôi bong ra.
Do khoảng cách địa lý, thời gian từ khi lấy đến khi ghép khoảng 16 giờ. Sau ghép, quả thận bắt đầu hoạt động ngay trên bàn mổ. Khoảng 30 phút sau khi mở kẹp mạch máu, nước tiểu xuất hiện. Những ngày tiếp theo, bé đi tiểu nhiều lần, có lúc 15-20 phút một lần. Chức năng thận dần ổn định, bé tiếp tục dùng thuốc ức chế miễn dịch để phòng thải ghép theo phác đồ, định kỳ tái khám.
Các bác sĩ ghép thận cho bé, ngày 26/7. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Với người mẹ, ca ghép không chỉ giúp con thoát khỏi những đêm dài bên máy lọc, mà còn mở ra cơ hội để bé có một tuổi thơ khác. Chị cảm giác như "con mình được tái sinh một lần nữa". Chị nói biết ơn gia đình người hiến và mong một ngày có thể đến Quảng Ninh thắp nhang. Tuy nhiên, theo nguyên tắc ghép tạng, thông tin giữa hai gia đình được bảo mật, không được phép gặp nhau.
Trước đó, bé từng học lớp 1 nhưng nghỉ giữa chừng vì sức khỏe. Sau ca ghép, gia đình dự định cho con trở lại trường ngay năm học này.
"Chỉ mong con khỏe, được đi học, được vui chơi với các bạn như những đứa trẻ khác", người mẹ tâm sự.
Lê Phương







