Mong chờ cuộc sống bình dị

2 weeks ago 20
Quảng Cáo

0943778078

Tính mình khá trầm, kiệm lời, không giỏi ăn nói cho lắm, đôi lúc hơi thô và thẳng tính quá.

Chào mọi người, mình là một độc giả khá lâu năm của chuyên mục này. So với bạn bè thì mình cũng hơi muộn về chuyện gia đình rồi. Mình cũng thấy nhiều cặp đôi được nên duyên từ đây nên hôm nay muốn thử xem duyên của mình tới đâu.

Mình quê ở ngoại thành Hà Nội, thuộc thế hệ giữa 9x. Ngoại hình ở mức bình thường, công việc của mình cũng được xem là có chút ổn định rồi. Tính mình khá trầm, kiệm lời, không giỏi ăn nói cho lắm, đôi lúc hơi thô và thẳng tính quá. Nhưng đến khi quen thân thì nói nhiều và có lúc hơi nhây, hơi trẻ con một chút. Thời gian rảnh mình thường nghe nhạc, nấu nướng linh tinh hoặc chủ yếu là dành thời gian về quê bên gia đình, vì mình cảm thấy về nhà vẫn là nơi dễ chịu nhất.

Còn về bạn, bạn có thể hơn mình một hai tuổi, bằng hay ít hơn cũng được. Mình chưa bao giờ quan trọng về gia cảnh, học vấn hay gì hết, chỉ mong có thể kết bạn, có thể thoải mái chia sẻ với nhau một chút là được. Vì mới đầu nói chuyện với mình, nhiều người sẽ có cảm giác chán, hy vọng bạn đủ kiên nhẫn. Mình chỉ mong một điều là bạn là người hiểu chuyện, có thể có những lúc nóng nảy, bực tức nhưng biết được điều gì đúng, điều gì sai, vậy là đủ rồi.

Còn quan điểm về chuyện tìm hiểu, mình muốn nói chuyện nhiều với bạn vì mình nghĩ hợp nhau đôi khi cũng tùy thời điểm. Nếu muốn, nếu thích thì có thể thay đổi bản thân để phù hợp với đối phương hơn. Mình muốn nghiêm túc nhất có thể. Nếu được thì có thể đi xa, không thì có thể là những người bạn.

Vậy thôi, văn của mình có hơi lủng củng một chút. Nếu cảm thấy phù hợp, rất vui được làm quen nhé.

Chúc mọi người một ngày may mắn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Nguyen
  • Tuổi: 32 tuổi
  • Nghề nghiệp: Công nhân
  • Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Giới tính: Nam
Read Entire Article